VÀNG THU ĐẪM LỊM

 

VÀNG THU ĐẪM LỊM
[Liên hoàn thập thức-Thuận nghịch độc]
1
Sang tiết cuộn về thoảng gió mưa
Nhớ lời ru nhẹ vẳng luồn trưa
Vàng hiu hắt cảnh tình cay đắng
Biệt dở dang chiều mộng vắng thưa
Vang dội bão lòng ngơ ngẩn nuối
Cảm hoài tâm trí xạc xào đưa
Nàng thơm ngát nựng mời dâng hiến
Trang điểm mướt thề dệt cũ xưa
 
Xưa cũ dệt thề mướt điểm trang
Hiến dâng mời nựng ngát thơm nàng
Đưa xào xạc trí tâm hoài cảm
Nuối ngẩn ngơ lòng bão dội vang
Thưa vắng mộng chiều dang dở biệt
Đắng cay tình cảnh hắt hiu vàng
Trưa luồn vẳng nhẹ ru lời nhớ
Mưa gió thoảng về cuộn tiết sang
2
Mưa lòng sũng nhớ phả mùa sang
Thắm mộng hoà duyên nợ đá vàng
Trưa nắng ửng nồng tha thiết tẩm
Sắt cầm mơ diễm ngạt ngào vang
Thưa dìu dắt ngọt luôn bừng nẻo
Đắm hẹn hò lâu mãi nựng nàng
Đưa đón ngợp hồn vương xúc cảm
Xưa tình ngát diệu mướt đài trang
 
Trang đài mướt diệu ngát tình xưa
Cảm xúc vương hồn ngợp đón đưa
Nàng nựng mãi lâu hò hẹn đắm
Nẻo bừng luôn ngọt dắt dìu thưa
Vang ngào ngạt diễm mơ cầm sắt
Tẩm thiết tha nồng ửng nắng trưa
Vàng đá nợ duyên hoà thắm mộng
Sang mùa phả nhớ sũng lòng mưa
3
Sang quý khảm lòng xúi bão mưa
Ấy lìa xa mộng tiễn đò đưa
Vàng nghiêng ngả kiệt sầu tơ tóc
Nghệch thẩn thơ buồn rũ sớm trưa
Vang động cảm hoài lưu luyến cũ
Đổi dời thương nhớ tạ từ xưa
Nàng ơi khắc đậm tình yêu ngát
Trang đẹp nuối màu nhuộm rỗng thưa
 
Thưa rỗng nhuộm màu nuối đẹp trang
Ngát yêu tình đậm khắc ơi nàng
Xưa từ tạ nhớ thương dời đỗi
Cũ luyến lưu hoài cảm động vang
Trưa sớm rũ buồn thơ thẩn nghệch
Tóc tơ sầu kiệt ngả nghiêng vàng
Đưa đò tiễn mộng xa lìa ấy
Mưa bão xúi lòng khảm quý sang
4
Sang thuyền ngóng mãi đợi chờ xưa
Trải gió cơn buồn thoáng nhẹ đưa
Vàng úa cảnh xiêu rời rã mộng
Thảm sầu tim hận chất chồng mưa
Vang lầm lỡ chuyện giăng rầu buốt
Gãy vấn vương tình luyến mỏng thưa
Nàng ước sũng mơ chìm xúc cảm
Trang điền giữa nắng chuyển dần trưa
 
Trưa dần chuyển nắng giữa điền trang
Cảm xúc chìm mơ sũng ước nàng
Thưa mỏng luyến tình vương vấn gãy
Buốt rầu giăng chuyện lỡ lầm vang
Mưa chồng chất hận tim sầu thảm
Mộng rã rời xiêu cảnh úa vàng
Đưa nhẹ thoáng buồn cơn gió trải
Xưa chờ đợi mãi ngóng thuyền sang
5
Xưa bến chỗ thề hẹn ngóng sang
Thẳm lu tình mộng giữa phai vàng
Mưa sùi sụt kiếp đau dời đổi
Gió mỉa mai lời thảm vọng vang
Thưa quá nghĩa hờn than thở giọng
Nõn luôn hình ngắm quẩn quanh nàng
Trưa thềm loáng hiện mơ huyền ảo
Đưa võng nhớ người mượt diễm trang
 
Trang diễm mượt người nhớ võng đưa
Ảo huyền mơ hiện loáng thềm  trưa
Nàng quanh quẩn ngắm hình luôn nõn
Giọng thở than hờn nghĩa quá thưa
Vang vọng thảm lời mai mỉa gió
Đổi dời đau kiếp sụt sùi mưa
Vàng phai giữa mộng tình lu thẳm
Sang ngóng hẹn thề chỗ bến xưa
 
HANSY
*
1
BUỒN CẢNH THU SANG
 
Sang thu cảnh cũ phố buồn mưa
Gió thổi trời mờ nắng quá trưa
Vàng úa héo rơi đầy ngõ trước
Trắng soi mây rũ lạnh màn thưa
Vang thầm tiếng gọi người chào hỏi
Lặng vắng đường về khách đón đưa
Ngàn vạn núi đồi nghiêng cuối dốc
Lam chiều cảnh phố nhớ thời xưa
 
Xưa thời nhớ phố cảnh chiều lam
Dốc cuối nghiêng bên núi vạn ngàn
Đưa đón khách về đường vắng lặng
Hỏi chào người gọi tiếng thầm vang
Thưa màn lạnh rũ mây soi trắng
Trước ngõ đầy rơi lá úa vàng
Trưa quá nắng mờ trời thổi gió
Mưa buồn phố cũ cảnh thu sang
2
Mưa tràn ngõ chợ cuối đêm sang
Nắng nhạt chiều mây ẩn nắng vàng
Trưa xế thấy mờ sương khói tỏa
Tiếng trầm nghe thổi gió lời vang
Thưa người dốc xuống nghiêng bên nửa
Vắng cảnh thu buồn rủ liễu ngàn
Đưa bước thả chân quanh bậc cửa
Xưa tìm lúc ngắm cảnh mây lam
 
Lam mây cảnh ngắm lúc tìm xưa
Cửa bậc quanh chân thả bước đưa
Ngàn liễu rủ buồn thu vắng cảnh
Nửa bên nghiêng xuống dốc người thưa
Vang lời gió thổi nghe trầm tiếng
Tỏa khói sương mờ thấy xế trưa
Vàng nắng ẩn mây chiều nhạt nắng
Sang đêm cuối chợ ngõ tràn mưa
3
Sang năm cũng nhớ lúc trời mưa
Mỏi bước đường đời cảnh đón đưa
Vàng nếp phủ mờ rêu bậc đá
Trắng màu se nhẹ nắng hồi trưa
Vang xa tiếng sáo đàn reo chậm
Lẫn khuất hồn thu giấc mộng xưa
Lam tối vẫn đây như ảnh ảo
Ngàn mây ẩn lặng bóng trời thưa
 
Thưa trời bóng lặng ẩn mây ngàn
Ảo ảnh như đây vẫn tối lam
Xưa mộng giấc thu hồn khuất lẫn
Chậm reo đàn sáo tiếng xa vang
Trưa hồi nắng nhẹ se màu nắng
Đá bậc rêu mờ phủ nếp vàng
Đưa đón cảnh đời đường bước mỏi
Mưa trời lúc nhớ cũng năm sang
4
Ngàn sao ngắm cảnh nhớ hồi xưa
Trắng áo em về theo đón đưa
Vang khẽ gót chân quanh lối chợ
Lặng im đường phố ướt trời mưa
Ngang đò bến nước sông mờ khuất
Ngách ngõ đường quê trăng khuyết thưa
Chan chứa nỗi lòng thương với cảm
Loang đầy giọt lệ thấy như vừa
 
Vừa như thấy lệ giọt đầy loang
Cảm với thương lòng nỗi chứa chan
Thưa khuyết trăng khuya đường ngõ ngách
Khuất mờ sông nước bến đò ngang
Mưa trời ướt phố đường im lặng
Chợ lối quanh chân gót khẽ vang
Đưa đón theo về em áo trắng
Xưa hồi nhớ cảnh ngắm sao ngàn
5
Xưa năm tháng cũ đã suy tàn
Mỏi bước đường đời cảnh khốn nan
Mưa tối lạnh người so áo ướt
Phố đêm này vắng quán che màn
Thưa dần khách hẹn rồi từ giã
Khuất vãng hồn như cũng khuyết loang
Vừa dứt tiếng im trời tạnh nước
Đưa về hạc trắng lượn đôi hàng
 
Hàng đôi lượn trắng hạc về đưa
Tạnh nước trời im tiếng dứt vừa
Loang khuyết cũng như hồn khuất vãng
Giả từ rồi hẹn khách dần thưa
Màn che quán vắng này đêm phố
Áo ướt so người lạnh tối mưa
Nan khốn cảnh đời đường bước mỏi
Tàn suy đã cũ tháng năm xưa
 
Nguyễn Chí Hiệp













Nhận xét

Bài đăng phổ biến