TRẦN AI KHỔ HẠNH
TRẦN AI KHỔ HẠNH
[Ngũ độ]
Tất cả như là mộng huyễn vân
Não khổ vì xiêu hờn mấy bận
Hồn xơ bởi trượt cứa bao lần
Đành cam dỗ kiếp dù cay phận
Phải rán theo đời dẫu rạc thân
Đuối giữa sông tình chan tủi hận
Buồn thay khát vọng lõm teo dần
.
Buồn thay khát vọng lõm teo dần
Nghĩa phước xa mù nhọc oải thân
Khắc khoải tâm hồn đau cõi phận
Đìu hiu hạnh phúc khổ trăm lần
Tìm nơi diễm ảo mơ hồng phấn
Gặp kẻ gian tà hãm nát vân
Khiến cũng nhiều khi lòng nổi giận
Triền miên nghĩ ngợi chán dương trần
*
VẪN MÃI NHƯ LẦN
Xem đời tựa bức ảnh phù vân
Lời ca trải ngút ngàn vô tận
Ý nhạc hòa bay bổng mãi lần
Để những dòng say luồn tới phận
Cho từng chuỗi lịm ngấm vào thân
Thời gian dẫu lúc này hơi bận
Vẫn mở tình thơ tới đọc dần
Tô màu điểm sắc giữ hòa thân
Vào khu sắm sửa ngày đôi bận
Lại chỗ hàng ăn buổi mấy lần
Khởi nữa bình an vùng phước phận
Khơi bù hạnh phúc cõi lòng vân
Màu thanh ước mãi luôn kề cận
Cứ mặc buồn vui ở cõi trần.
Nhận xét
Đăng nhận xét