THU MUỘN VƯỜN TRĂNG
THU MUỘN VƯỜN TRĂNG
[Ngũ độ]
Mỹ lệ khuôn vàng trải tít khơi
Phả dập dềnh mơ trào ngẫu hứng
Làm tơ tưởng mộng quyến hương đời
Cung đàn thể phách tưng bừng lượn
Vũ điệu xuân tình ngất ngưởng lơi
Lộng diễm kiều đan ngời cổ tích
Đài trang gợi cảm ước ao vời
Say vàng đá dệt chẳng nào lơi
Quỳnh hương diễm lệ yêu kiều dáng
Khoái cảm đồng tâm lãng mạn đời
Mộng khẽ khàng gieo phờ ảo giác
Mơ lồng lộng phả tít trùng khơi
Vườn trăng thuở đó vàng thu muộn
Kỷ niệm cầu hôn mãi réo mời
*
MỘNG TÀN THU
Những đợt dâng trào sóng biển khơi
Cảnh thấy vô hồn trôi giữa mộng
Người trông biệt nẻo cuốn trong đời
Trường ca đoạn mới đành dang dở
Đoản khúc ngày xưa cũng vợi vời
Gửi gió tâm tình câu chuyện cũ
Khi lòng trắc ẩn vẫn nào lơi
Dõi mắt nhìn theo buổi nhạn vời
Khắc khoải câu thề chưa gọi ngãi
Thờ ơ tiếng sủng mặc theo đời
Dường như ảo giác mang hoài niệm
Ngỡ tựa con thuyền thả gió khơi
Tỉnh giấc mi huyền vương đẫm lệ
Tình thu đã nhạt ái không mời
Nhận xét
Đăng nhận xét