VÀNG THU ĐÃ NHẠT

 
VÀNG THU ĐÃ NHẠT
[Ngũ độ]
 
Diệu ảo thu vàng diễm tóc tơ
Nào hay bão tố nhuộm hoen mờ
Thêm vàng vọt mãi từng hôm sớm
Chạnh dở dang hoài những áng thơ
Cảnh vật buồn tênh rền rĩ khóc
Tà dương trĩu nặng le loi chờ
Bao tình tự cũ dường chua loét
Tất cả như tuồng một huyễn mơ
 
Thu nào cổ tích dậy thuyền mơ
Vũ khúc bừng say buổi hẹn chờ
Tận hưởng xuân tình ngây ngất cõi
Song hành sở thích bập bùng thơ
Duyên gầy guộc sắc chìm đau khổ
Phấn bẽ bàng hương tủi nhạt mờ
Sụp đổ hào quang sầu lỡ bước
Tâm hồn ngã bệnh nuối hồng tơ
 
HANSY
*
TÌNH THU
 
Thu về cảm xúc bỗng mòn trơ
Kỷ niệm ngày xưa phủ bụi mờ
Nhặt cụm hoa tàn bên ngõ phố
Ghi lời nguyện cũ dưới dòng thơ
Luân hồi nếu gặp tim đừng vá
Hẹn ước chưa qua ái đợi chờ
Lấp chữ từ ly vào mộ gió
Thương hoài một thuở cuộc tình mơ.
 
Thu về nhớ lại những niềm mơ
Gửi tới người xa cách mịt mờ
Một buổi tâm tình trên mạng ảo
Bao lần diễn đạt dưới lời thơ
Niềm riêng muốn gửi dòng thương nhớ
Tâm trí còn mong chữ đợi chờ
Ngắm chị Hằng Nga trên Quảng điện
Bao mùa lá rụng vẫn thờ ơ .
 
Diêm Đăng Đạm

Nhận xét

Bài đăng phổ biến