VÀNG SON KỶ NIỆM

 
VÀNG SON KỶ NIỆM
[Ngũ độ]
 
Lòng ta nhớ mãi dạo bên người
Thuở nọ xem chừng quãng mấy mươi
Đắm vỗ về nhau ngời tẩm giọng
Bừng mê mẩn dạ ngát say đời
Xuân tình thoả nguyện tươi cười mắt
Cảm hứng tuôn trào rạng rỡ ngươi
Ngãi đá vàng thêu nguyền bảo trọng
Tàn canh ảo diệu nũng ươm lời        
 
Quá vãng hồi sinh chẳng cạn lời
Môi nàng yểu điệu đắm tròng ngươi
Xuân tình ngọc nữ yêu kiều dáng
Cảm xúc thần tiên lãng mạn đời
Mộng thẫn thờ tim dù lắm tuổi
Mơ bàng bạc trí dẫu nhiều mươi
Vàng son đã tắt chìm sâu thẳm
Kỷ niệm mù sương vẫn nhớ người
 
HANSY
*
NHỚ MỘT NGƯỜI
 
Tựa cửa nhìn trăng nhớ một người
Khi nàng tuổi mộng thuở đôi mươi
Cùng huynh với tỷ hòa câu đối
Dệt chữ thêu tranh vẽ cuộc đời
Thấm thoát nhiều năm đầu điểm bạc
Âm thầm nửa kiếp lệ tràn ngươi
Còn đâu vẻ đẹp thời hoa nở
Khiến bạn thơ xưa nghẹn cả lời.
 
Làm sao có thể thốt nên lời
Giữa lúc mi buồn ướt đẫm ngươi
Phố quạnh hiu đèn ngơ ngát cảnh
Đường xa lẻ bóng ngổn ngang đời
Trông về quá vãng sầu bao đợt
Nghĩ đến duyên trần được mấy mươi
Phận số an bài chia lối rẽ
Mà tim khắc đậm mãi tên người.
 
Hoa Hồng Trắng

Nhận xét

Bài đăng phổ biến