DẠI DẠI – KHÔN KHÔN

 
DẠI DẠI – KHÔN KHÔN
[Bát điệp-Độc vận-Ngũ độ]
 
Khúc khuỷu dương trần chữ DẠI KHÔN
Đâu nào chỗ DẠI với bờ KHÔN
KHÔN lầm lỗi hót càng thêm DẠI
DẠI nhẩn nha làm bỗng hóa KHÔN
Vớ vẩn bày KHÔN toàn rỗng DẠI
Âm thầm biết DẠI vững ngời KHÔN
Trên đời phải lúc tùy KHÔN DẠI
Lỡ DẠI im mồm quả đúng KHÔN
 
Lỡ DẠI im mồm quả đúng KHÔN
Ta bà đẫm DẠI mới thành KHÔN
Người KHÔN lắm buổi vờ rao DẠI
Kẻ DẠI điêu lời cố vẽ KHÔN
Ngẫm tỷ điều KHÔN còn khối DẠI
Vương ngàn kiểu DẠI có vài KHÔN
Tìm KHÔN gắng hỏi mau lìa DẠI
Khúc khuỷu dương trần chữ DẠI KHÔN
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến