TƠ TẰM ÁI CẢM

 
TƠ TẰM ÁI CẢM
[Thuận nghịch độc]
 
Vương lòng ái cảm diệu bừng khơi
Diễm ảo vờn tim giữa đẹp trời
Đường mật quyến nhau hò hẹn nũng
Nghĩa tình chan mắt ngại ngần vơi
Thương ngào ngạt luyến thơm nồng cảnh
Trỗi xạc xào khua thắm ngọt đời
Hường má ửng môi tròn quấn quyện
Hương trầm tỏa lộng nắng chiều rơi
 
Rơi chiều nắng lộng tỏa trầm hương
Quấn quyện tròn môi ửng má hường
Đời ngọt thắm khua xào xạc trỗi
Cảnh nồng thơm luyến ngạt ngào thương
Vơi ngần ngại mắt chan tình nghĩa
Nũng hẹn hò nhau quyến mật đường
Trời đẹp giữa tim vờn ảo diễm
Khơi bừng diệu cảm ái lòng vương
 
HANSY
*
Vương vấn giữ nguồn cội sáng khơi
Ngỡ như tình đỏ rực sao trời
Đường trao dạ tỏa hồn yên lặng
Lối hẹn tâm hòa bóng ngã vơi
Thương ngỏ cánh hồng da diết cõi
Nhớ mong bờ tỏ thiết tha đời
Hường mơ nhuộm thắm trang lòng đượm
Hương ngát ngập tràn ý mộng rơi.
 
Rơi mộng ý tràn ngập ngát hương
Đượm lòng trang thắm nhuộm mơ hường
Đời tha thiết tỏ bờ mong nhớ
Cảnh diết da hồng cánh ngỏ thương
Vơi ngã bóng hóa tâm vẹn lối
Lặng yên hồn tỏa dạ trao đường
Trời sao rực đỏ tình như ngỡ
Khơi sáng cỗi nguồn giữa vấn vương
 
Manh Ky

Nhận xét

Bài đăng phổ biến