MƠ TÌM QUÁ VÃNG
MƠ TÌM QUÁ VÃNG
[Ngũ độ]
Mơ vàng hiệp cẩn khoái ngời bay
Bừng hương thể phách yêu kiều sũng
Tỏa sắc thần tiên lộng lẫy dày
Diễm điệu đà mơn hồi bén cảm
Thơm bàng bạc phả lúc nồng say
Người đi buổi đó rồi xa mãi
Để lại mình ta nỗi nhớ này
Đọng mãi tâm hồn vẻ đắm say
Sét đẩy đưa tình rơi bão loạn
Ghềnh chao đảo mộng cuốn sương dày
Trầm hương thuở ấy tơi bời rụng
Cổ tích hôm nào lãng mạn bay
Lối cũ đường xưa ngày trở lại
Vàng trăng úa nhạt trẽn phơi bày
*
BẢN TÌNH CA
Cung đàn mộng ấy thuở mê say
Ngày tim thổn thức liên hồi quậy
Bữa dạ cuồng quay mải miết vầy
Hạ mãn Thu sang tình vẫn đẫy
Đông tàn Xuân trở ái còn đây
Lời thơ cứ đẫm mơ màng đấy
Nét chữ mềm thanh lả lướt bày
Lời trong trẻo vẫn dệt lòng đây
Vườn mơ chẳng sợ u buồn quậy
Ngõ mộng không lo khổ lụy vầy
Chuốt ngọt cung tình mê đắm quẩy
Trau nồng quãng ái lịm đờ say
Hồn thơ cuộn sóng trào tung vẫy
Đệm mãi hoài thôi nhịp khúc này.
Nhận xét
Đăng nhận xét