MƠ THỎA ƯỚC THỀ

 
MƠ THỎA ƯỚC THỀ
[Ngũ độ]
 
Ấy hỡi ân thề khảm vạn bông
Ngàn năm mượt nhé giữ tươi hồng
Êm đềm huyễn diệu vàng câu ước
Lả lướt thơm ngời đượm cõi trông
Nũng dậy mùi hương hoài thắm bổng
Bừng khơi gác phụng mãi xanh nồng
Từng đêm lịm ngát vào buông thả
Nguyệt Lão cau trầu đẫm nước sông
 
Cau trầu Nguyệt Lão thắm dòng sông
Cổ tích bồng lai vũ điệu nồng
Khấp khởi môi tình câu diễm tặng
Mơ màng vịnh ngãi sắc ngời trông
Mà nghe nỗi ước trườn say đượm
Đã thấy triền mê cảm dệt hồng
Mãi nhé cho hồn loang nẻo đẹp
Ân thề ấy hỡi tựa vườn bông
 
HANSY
*
TRÓI NHỮNG CÂU THỀ
 
Cô phòng lạnh lẽo chẳng mền bông
Khẽ hỏi làm sao đượm thắm hồng?
Bởi lẽ duyên lìa không đợi ngóng
Nên là nghĩa cách chửa chờ trông
Lời yêu chữ hứa trôi dòng bổng
Lối uyển đường uyên gợi ngữ nồng
Đặng lúc Thu tràn ngâu thả giỡn
Cho thuyền hạnh phúc ngả bờ sông
 
Hạnh phúc chưa về nẻo bãi sông
Ngưòi ta biệt giã chốn hương nồng
Cho đời nhớ mãi dù chân gọi
Để phận mơ hoài dẫu mắt trông
Giữ nửa thềm xưa cành huệ trắng
Ghìm đôi cảnh cũ nhánh lan hồng
Thôi về gói lại ân tình trảm
Trói những câu thề khỏi lặng bông
 
Hương Lan

Nhận xét

Bài đăng phổ biến