NGOÁI TƯỞNG LÀNG QUÊ

 
NGOÁI TƯỞNG LÀNG QUÊ
[Ngũ độ]
 
Nhớ sũng làng ơi chẳng dịp về
Hương đồng gió nội vẫn hoài mê
Chào trong trẻo tiếng lần tao ngộ
Nhớ mỹ miều duyên buổi hẹn thề
Cảnh mộng yêu chiều ngây ngất cõi
Hương nàng ẩn giấu mặn mà quê
Dù loan phượng cũ lìa chăn gối
Cổ tích nhiều đêm vọng não nề
 
Làng xưa trở lại sá chi nề
Bởi nhớ thương hoài những giọng quê
Giữa bến hôm nào rong ruổi lượn
Vườn sau bữa ấy nỉ non thề
Ngây tằng tịu trỗi chiều thơm luyến
Trĩu khát khao bừng thuở dại mê
Nghịch cảnh buồn thiu đời viễn xứ
Làng ơi lỡ hẹn khiến chưa về
 
HANSY
*
KHÁT VỌNG
 
Niềm thương nỗi nhớ gọi ta về
Đến nẻo yên bình cõi lịm mê
Để ngắm màu êm từ quãng hẹn
Và xem cảnh dịu giữa cung thề
Cùng ai lãng mạn chơi đường xóm
Với họ mơ màng giỡn biển quê
Nghĩ tới tâm trào dâng vọng cảm
Dù mưa gió cũng chẳng nao nề
 
Dù mưa gió cũng chẳng nao nề
Dạo bước theo chàng vãn cảnh quê
Thỏa mãn người ơi lời ước hẹn
Nồng say mộng nhé cảnh yêu thề
Ta này gửi ý thơ ngào ngọt
Dạ hỡi trao tình khúc mẩn mê
Dưỡng nụ hương chờ âu yếm để
Niềm thương nỗi nhớ gọi ta về.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến