NẮNG-GIÓ MIÊN TRƯỜNG
NẮNG-GIÓ MIÊN TRƯỜNG
[Bát điệp-Ngũ độ]
Thơm bừng ngọn NẮNG trải
trùng dương
NẮNG diễm tình yêu dệt nẻo đường
Lộng lẫy thơ chuyền xinh NẮNG tưởng
Vô bờ NẮNG duỗi mượt hồn vương
Mây hờn trĩu NẮNG làm mơ sượng
NẮNG phả ngời thơ cưỡi mộng trường
Huyễn NẮNG dâng lòng thêm tỏa vượng
Tim lồng giữa NẮNG ngọt ngào hương
GIÓ thoảng mây vờn lịm
diễm ca
Nồng xinh quyện GIÓ buổi dương tà
Hồn thơm thảo dệt trong chiều GIÓ
GIÓ lửng lơ cài giữa thịt da
Sũng gởi niềm yêu phừng GIÓ lạ
Ngời trao GIÓ cảm dậy tim ngà
Thề trăng hẹn GIÓ tình nhân lả
Ngãi GIÓ say mềm bủa mộng ta
HANSY
[Bát điệp-Ngũ độ]
NẮNG diễm tình yêu dệt nẻo đường
Lộng lẫy thơ chuyền xinh NẮNG tưởng
Vô bờ NẮNG duỗi mượt hồn vương
Mây hờn trĩu NẮNG làm mơ sượng
NẮNG phả ngời thơ cưỡi mộng trường
Huyễn NẮNG dâng lòng thêm tỏa vượng
Tim lồng giữa NẮNG ngọt ngào hương
Nồng xinh quyện GIÓ buổi dương tà
Hồn thơm thảo dệt trong chiều GIÓ
GIÓ lửng lơ cài giữa thịt da
Sũng gởi niềm yêu phừng GIÓ lạ
Ngời trao GIÓ cảm dậy tim ngà
Thề trăng hẹn GIÓ tình nhân lả
Ngãi GIÓ say mềm bủa mộng ta
Nhận xét
Đăng nhận xét