LÂU BỀN TRI KỶ

 
LÂU BỀN TRI KỶ
[Ngũ độ]
 
Tình tri kỷ đẹp giữa phong trần
Ái hữu vuông tròn nẻo thực chân
Để dịu dàng câu lồng nhớ mãi
Hoài thơm thảo ý dệt thương dần
Lòng trao nắng diệu vô bờ nghĩa
Vẻ ướp mây ngời rạng rỡ ân
Xướng họa kim bằng vui khoản đãi
Mùi hương quá vãng quyện trong ngần
 
Đã hiểu lòng nhau chớ ngại ngần
Xin người thoải mái nhận hồng ân
Trăng ngời chuốc mộng yêu kiều nữa
Nắng bổng chuyền thơ đẹp đẽ dần
Cảm khát khao hồn thơm nghĩa diệu
Mong gìn giữ ý vẹn tình chân
Rồi khi tái ngộ mừng vui thỏa
Đãi chén quỳnh tương phụ tẩy trần
.
HANSY
*
BÓNG HỒNG NHAN
        
Bỗng nổi cuồng phong chốn bụi trần
Sương huyền đã cuộn nẻo đường chân
Tìm Trăng trốn giỡn màn mây lẩn
Gọi gió tìm vui nhũ tỏa dần
Cảnh cũ trao niềm tim ấm phận
Hương giờ đến gửi dạ nồng ân
Duyên lành đủ hạnh hồn vương vấn
Nợ phúc gìm tâm phủ mãi ngần
 
Để cõi thường luôn đẹp trắng ngần
Cho lòng dệt cánh mỏng phù vân
Vườn xuân chỉ thắm mùa Thu vẫn
Ngỡ tưởng thùa thêu nắng Hạ gần
Kỷ niệm in màu xưa giữ phấn
Niên hoài đậm nét nghĩa tình thân
Còn thương cánh phượng cơi trầu ẩn
Dõi bóng hồng nhan thuở tuyệt trần !
 
Lina Lan
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến