VÀNG SON KỶ NIỆM

 
VÀNG SON KỶ NIỆM
[Ngũ độ]
 
Vàng son kỷ niệm khó phai mờ
Bởi mộng cau trầu toát giữa thơ
Thuở hẹn hò say hoài đắm vẫy
Niềm khao khát hợp vẫn mong chờ
Thương chiều nắng lượn đầy vui vẻ
Lộng quãng môi dìu khiến ngẩn ngơ
Mãi ước thời gian về trở lại
Nhìn ai nũng nịu dáng ngây khờ
 
Quá vãng ngời thơm tuổi dại khờ
Nong tình huyễn ảo khó làm ngơ
Bừng trong buổi hẹn la đà giỡn
Gọi giữa mùa thương khấp khởi chờ
Chẳng nỡ vùi quên thời mộng biếc
Sao đành bỏ lại chuỗi ngày thơ
Giờ đây mỗi phía dài thăm thẳm
Gởi gắm lòng yêu dẫu mịt mờ
 
HANSY
*
CHIỀU MƠ
 
Giữa bến thề yêu nguyệt tỏa mờ
Sương lùa mặt nước trải vần thơ
Bằng rơi não tiếng xiêu lòng gọi
Trắc vỡ nhòa âm thẩn dạ chờ
Viễn xứ ai hoài đan mộng tưởng
Khuê phòng kẻ mãi dệt tình ngơ
Chiều đông quạnh quẽ chìm hương khói
Diệp liễu buồn lay thả dáng khờ...
 
Diệp liễu buồn lay thả dáng khờ
Ngang thềm diệu ảo ánh tà ngơ
Đàn rung khúc hạ duyên hồng luyến
Sáo trỗi đường thu kỷ niệm chờ
Vạn nẻo thân hòa tâm khắc chữ
Trăm miền hữu ái dạ viền thơ
Buồn xưa đã khép nương lòng dặn
Dưỡng nụ hồng xinh khỏi nét mờ...
 
Hai Dang

Nhận xét

Bài đăng phổ biến