GIÓ CHIỀU HOANG HOẢI

 
 
GIÓ CHIỀU HOANG HOẢI
[Thuận nghịch độc]
 
Chiều gió bẵng lay quạnh cảm sầu
Nguyệt thề phai ước rụi tằm dâu
Phiêu tình ngợp khảm môi ngời bóng
Huyễn khúc vờn yêu dáng mượt lầu
Tiêu muối mộng cầu khao khát dạ
Đá vàng mơ vẫy hẹn hò câu
Xiêu tàn ái rã tim bầm nát
Kiều nữ biệt duyên phận úa mầu
 
Mầu úa phận duyên biệt nữ kiều
Nát bầm tim rã ái tàn xiêu
Câu hò hẹn vẫy mơ vàng đá
Dạ khát khao cầu mộng muối tiêu
Lầu mượt dáng yêu bồi khúc huyễn
Bóng ngời môi khảm ngợp tình phiêu
Dâu tằm rụi ước phai thề nguyệt
Sầu cảm quạnh lay bẵng gió chiều
 
HANSY
*
RÃ MỘNG
 
Chiều đông héo mộng ủ ê sầu
Viễn xứ thương lòng nhạt cánh dâu
Liêu nhạn khóc tình đau phách nhạc
Lạnh hoa hờn khúc rạn cung bầu
Tiêu làn đứt quãng ngây hồn liễu
Cảnh sắc hoen màu lặng bóng câu
Hiu quạnh thả dòng nghiêng ngã gió
Kiều loan rẽ giấc buốt đêm nhàu
 
Nhàu đêm buốt giấc rẽ loan kiều
Gió ngã nghiêng dòng thả quạnh hiu
Câu bóng lặng màu hoen sắc cảnh
Liễu hồn ngây quãng đứt làn tiêu
Bầu cung rạn khúc hờn hoa lạnh
Nhạc phím đau tình khóc nhạn liêu
Dâu cánh nhạt lòng thương xứ viễn
Sầu ê ủ mộng héo đông chiều
 
Phượng Quỳnh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến