PHIÊN KHÚC TÌNH CA

 
PHIÊN KHÚC TÌNH CA
[Thuận nghịch độc]
 
Phơi diễm ái tình sắc rạng nơi
Thỏa mơ tròn ước đẹp thương lời
Ngời duyên thả ý lồng mê mải
Biếc ngãi giăng hồn dệt lả lơi
Khơi nũng ướp lòng gieo mộng khúc
Nhớ say bừng nguyệt tỏa yêu đời
Mời câu thắm ngọt dìu tơ quyến
Hơi chạm luyến về nắng lịm rơi
 
Rơi lịm nắng về luyến chạm hơi
Quyến tơ dìu ngọt thắm câu mời
Đời yêu tỏa nguyệt bừng say nhớ
Khúc hẹn gieo lòng ướp nũng khơi
Lơi lả dệt hồn giăng ngãi biếc
Mải mê lồng ý thả duyên ngời
Lời thương đẹp ước tròn mơ thỏa
Nơi rạng sắc tình ái lộng phơi
 
HANSY
*
THƯƠNG NGÀY HÒ HẸN
 
Nơi hò hẹn cũ cảnh sầu cơi
Nhỏ lệ thầm thương nhớ vợi vời
Ngời rạng nắng nhung hài gót mảnh
Thắm hồng mây lụa áo tà lơi
Khơi tình thuở cũ chưa thành tiếng
Dậy sóng hồn đau đã bỏ lời
Đời nợ trả vay còn nghĩa ái
Hơi tàn sức kiệt để lòng phơi
 
Phơi lòng để kiệt sức tàn hơi
Ái nghĩa còn vay trả nợ đời
Lời bỏ đã đau hồn sóng dậy
Tiếng thành chưa cũ thuở tình khơi
Lơi tà áo lụa mây hồng thắm
Mảnh gót hài nhung nắng rạng ngời
Vời vợi nhớ thương thầm lệ nhỏ
Cơi sầu cảnh cũ hẹn hò nơi
 
Minh Hien
 
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến