DƯỠNG ĐỨC AN LÒNG

 
DƯỠNG ĐỨC AN LÒNG
[Ngũ độ]
 
Cảnh mộng vô thường huyễn sắc vơi
Nào đâu có thực giữa bao lời
Tranh giành chứa hiểm hồn tiêu rụi
Hợm hĩnh khoe giàu kẻ cắp chơi
Tỏ hững hờ thương rầu tiệt phước
Đừng ma mảnh ác dễ xong đời
Từ xưa mãi tới ngàn sau vậy
Dưỡng đức cho lòng khỏe bạn ơi
 
Dưỡng đức cho lòng khỏe bạn ơi
Thì như trú ngụ ở tâm đời
Chiều nghe khúc điệu tưng bừng tỏa
Sớm tẩm hương trà rạng rỡ chơi
Nhã nhặn kim bằng luôn kết nẻo
Triền miên quyến thuộc chẳng sai lời
Hoài mong khẩn niệm đường chân lý
Cảnh mộng vô thường huyễn sắc vơi
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến