ĐỐT LỬA HONG TÌNH

 
ĐỐT LỬA HONG TÌNH
[Thuận nghịch độc]
 
Vời xa dẫu bạc nghĩa xưa bày
Mộng xót đau tình giận rủi may
Tơi tả rụi hồn giăng ám nguyệt
Thảm thê vùi dạ khiến hao ngày
Lời thương đắm quyện nồng mê tỏa
Giọng nhớ loang bừng tuyệt ngất say
Khơi lại ước lòng thơm khúc diễm
Đời ươn thấm mệt khổ đêm dày
 
Dày đêm khổ mệt thấm ươn đời
Diễm khúc thơm lòng ước lại khơi
Say ngất tuyệt bừng loang nhớ giọng
Tỏa mê nồng quyện đắm thương lời
Ngày hao khiến dạ vùi thê thảm
Nguyệt ám giăng hồn rụi tả tơi
May rủi giận tình đau xót mộng
Bày xưa nghĩa bạc dẫu xa vời
 
HANSY
*
LỖI HẸN
 
Ngày qua hẹn lỗi vấn vương đời
Mộng ước phai tàn héo với tươi
Ngây lặng phút đầu duyên kết chỉ
Quặn đau tình cuối lệ trao người
Gầy thân lẻ bóng nhòa mi rũ
Nặng nghĩa se lòng quạnh gió lơi
May rủi chuyện mình đôi lỡ bước
Hoài thương cứ nghẹn tiếng ru hời
 
Hời ru tiếng nghẹn cứ thương hoài
Bước lỡ đôi mình chuyện rủi may
Lơi gió quạnh lòng se nghĩa nặng
Rũ mi nhòa bóng lẻ thân gầy
Người trao lệ cuối tình đau quặn
Chỉ kết duyên đầu phút lặng ngây
Tươi với héo tàn phai ước mộng
Đời vương vấn lỗi hẹn qua ngày
 
Hi Vọng

Nhận xét

Bài đăng phổ biến