MONG CHỜ HIỆP CẨN

 
MONG CHỜ HIỆP CẨN
[Rắn 2 đầu-Ngũ độ]
 
Chờ mong hiệp cẩn đắm mong chờ
Mơ mộng xuân tình thoả mộng mơ
Rỡ sáng trà mi hoài sáng rỡ
Đờ ngây khoái cảm mãi ngây đờ
Mỡ màu hạnh phúc hương màu mỡ
Thơ thẩn đêm trường trí thẩn thơ
Nở quyện mê hồn tim quyện nở
Bờ xa ngưỡng vọng ánh xa bờ
 
Bờ bến thần tiên đẫm bến bờ
Thơ tình óng mượt phả tình thơ
Bở trào mãn nguyện say trào bở
Đờ sững hồi xuân khiến sững đờ
Mở nụ tơ hồng xinh nụ mở
Mơ lòng ngẫu hứng rạng lòng mơ
Phở thơm huyễn diệu nồng thơm phở
Chờ đợi thành thân phỉ đợi chờ
 
HANSY
*
LUYẾN VẦN THƠ
 
Dệt khúc người ơi dệt khúc chờ
Ghép vần dạ hỡi ghép vần mơ
Lồng say ý nhạc lồng say đắm
Trải ngọt lời văn trải ngọt đờ
Đan giữa cung tình đan giữa nhớ
Quyện vào quãng ái quyện vào thơ
Niềm vui rạng rỡ niềm vui mở
Ước vọng ngàn thương ước vọng bờ
 
Quẩn quanh nồng mãi quẩn quanh bờ
Quấn quyện êm hoài quấn quyện thơ
Mê mẩn cõi huyền mê mẩn lịm
Ngất ngây vùng mộng ngất ngây đờ
Môi lành rạng rỡ môi lành thở
Mắt đượm hoan ngời mắt đượm mơ
Êm ấm cung tình êm ấm xỏa
Khúc thương trải ngập khúc thương chờ.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến