CHIM RỪNG CŨNG KHÓC

 
CHIM RỪNG CŨNG KHÓC
[Ô thước-Ngũ độ]
 
Bão rớt muôn loài chịu lẻ đôi
Rừng tan chỗ ngụ tất nhiên rồi
Câu buồn bã hót u hoài giọng 
Tiếng thảm thê sầu trĩu nặng môi
Tỉnh giấc trào tuôn rầu rĩ hận
Tàn canh hoảng loạn đớn đau bồi
Cây từ biệt núi chim lìa tổ
Khúc diễm đâu còn thoảng cạnh nôi
 
Đâu còn giọng hót thuở nằm nôi
Khiến giã từ mơ thảm hại bồi
Lẽ sống xa bầy ngơ ngẩn dạ
Đêm ngày bặt tiếng hững hờ môi
Đành than thở miệng dù thương tiếc
Bủa nghẹn ngào tim dẫu ghét rồi
Thảo mộc giờ đây rời lũng chết
Chim rừng cũng khóc bởi lìa đôi
 
HANSY
*
CÒN ĐÂU TIẾNG CHÌA VÔI
 
Bây giờ chẳng thấy lũ chìa vôi
Chặt đốn rừng xanh hết chỗ rồi
Cạm bẫy giăng lừa to tiếng thổi
Ven ghềnh đứng ngắm dạ lòng sôi
Lồng son cổ rướn đâu nguồn dưỡng
Cũi bạc mình giam chả sức bồi
Lặng lẽ trên cành xơ xác tổ
Không còn ríu rít gọi bên nôi
 
Không còn ríu rít gọi bên nôi
Ngóng bạn nhìn quanh hót một hồi
Tấm tắc ông mừng vênh lỗ nhĩ
Mơ màng cậu ngó nhoẻn bờ môi
Nào hay nhớ bạn ngàn đêm ước
Thoát nỗi cầm giam vạn sớm trồi
Mộng giữa trời cao làn cánh xoải
Tung mình đón nắng lượn từng đôi.
 
Dung Nguyên

Nhận xét

Bài đăng phổ biến