KHÚC HÒ HẸN CŨ

 
KHÚC HÒ HẸN CŨ
[Ngũ độ]
 
Kỷ niệm vờn quanh mãi thế này
Ru lòng tưởng nhớ dạo đờ say
Tình lai láng tựa vầng trăng phả
Ngãi mặn mà như bát nước đầy
Diễm khúc tơ hồng tha thiết gởi
Thơm lời hạnh phúc ngọt ngào xây
Mầm yêu tỏa ngát nồng hương lửa
Xoắn quyện đời nhau giữa tháng ngày
 
Thầm đan mộng ước quyện đêm ngày
Ái cảm thiên đường quyết dựng xây
Vũ khúc ngây bừng xao xuyến tỏa
Bồng lai ngọt đắm khát khao đầy
Cho dìu dặt luyến ngời hương nũng
Để véo von lừng mượt cõi say
Quá vãng dù xa hoài đẫm lịm
Và luôn thắm đọng giữa tim này
 
HANSY
*
THẢO MỘNG
 
Nâng dìu dặt khẽ phím đàn say
Thả những vần thơ ước vọng này
Trải đắm cung lời thơm ngọt đẫy
Lồng mê điệp khúc thảo thơm đầy
Làm cho thắm đượm niềm mơ trẩy
Khiến để êm nồng mộng diễm xây
Sẽ thấy mừng vui từng điệu nhảy
Tình vươn nụ nở xuyến xao ngày
 
Tình vươn nụ nở xuyến xao ngày
Vũ điệu duyên lành thỏa ước xây
Ái nhỉ chuyền thương dào dạt đẫy
Người ơi gởi nhớ quyện dâng đầy
Vần thơ vọng bổng hoài phương ấy
Điệp khúc trầm ngân mãi nẻo này
Đượm ngát cung tình da diết gảy
Nâng dìu dặt khẽ phím đàn say.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến