NHỚ MÃI LÀNG QUÊ
NHỚ MÃI LÀNG QUÊ
[Ngũ độ]
Hương đồng gió nội vẫn hoài mê
Chào trong trẻo tiếng lần tao ngộ
Nhớ mỹ miều duyên buổi hẹn thề
Cảnh mộng yêu chiều ngây ngất cõi
Hương nàng ẩn giấu mặn mà quê
Dù loan phượng cũ lìa chăn gối
Cổ tích nhiều đêm vọng não nề
Bởi nhớ thương hoài những giọng quê
Giữa bến hôm nào rong ruổi lượn
Vườn sau bữa ấy nỉ non thề
Ngây tằng tịu trỗi chiều thơm luyến
Trĩu khát khao bừng thuở dại mê
Nghịch cảnh buồn thiu đời viễn xứ
Làng ơi lỡ hẹn khiến chưa về
*
Ở ĐÂU VẪN NHỚ QUÊ HƯƠNG
Cuộc sống đô thành vẫn mải mê
Tưởng nhớ âm diều vang ngõ hẹn
Thầm thương nhỏ bạn lỗi câu thề
Bao ngày khấp khởi chờ tin mẹ
Những thuở êm đềm đợi chốn quê
Chỉ tiếc thời gian hoài vội vã
Nghĩ đến người thân tủi nặng nề
Tâm còn ở lại luyến tình quê
Đòng đưa buổi hạ bao chiều nhớ
Ấp ủ buồng tim một chữ thề
Dẫu biết đường xa nhiều trở ngại
Cho dù biển cách vạn trầm mê
Vòng tay mở rộng lòng nhân ái
Viễn xứ hồi hương lại trở về
Nhận xét
Đăng nhận xét