CUỒNG SAY ẢO DIỆU

 
CUỒNG SAY ẢO DIỆU
[Tếu dzui-Ngũ độ]
 
Cuồng say ảo diệu dễ chi thừa
Cảnh vật không nàng phố bỗng thưa
Mãi điệu đà xinh lòng bấy ửng
Hoài da diết sũng mộng sao vừa
Môi tình diễm tuyệt yêu kiều hé
Cảm hứng mê hồn lãng mạn đưa
Tính ỡm ờ quen lời cợt nhả
Dù đe rất ngặt vẫn đâu chừa
 
Có bữa nàng căng giả bộ chừa
Nhưng rồi tái diễn nhịp đòng đưa
Hồi xuân nõn bướm xàng xê tợn
Bỡn cợt ngồng chim tí tởn vừa
Miệng lả lơi ghì hôn đoá diễm
Tay suồng sã nựng vén rèm thưa
Phờ râu hưởng thụ đời mê đắm
Vịnh dẻo chồi lay sẽ khó thừa
 
HANSY
*
ĐỪNG NGĂN NỖI NHỚ EM
 
Dệt nhớ vào thơ mãi chẳng thừa
Nên người chớ để mộng tàn thưa
Và chan ngọt nữa cho nồng đủ
Hãy bỏ đường thêm mới lịm vừa
Gảy nhịp thương nào êm ấm xõa
Rung đàn ái hỡi nhẹ nhàng đưa
Hàng trăm ý đẹp ta cùng thả
Chọn ngữ từng câu ứ bỏ chừa
 
Chọn ngữ từng câu ứ bỏ chừa
Cung tình nhịp ái vẫy vùng đưa
Lời anh quyện quấn mơ màng đủ
Ý dạ hòa chung bổng lãng vừa
Để cứ nồng say từng ngõ mộng
Cho càng lả lướt những mành thưa
Đừng ngăn cảm xúc em dào dạt
Dệt nhớ vào thơ mãi chẳng thừa.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến