MỘNG ƯỚC HOÀI KHƠI

 
MỘNG ƯỚC HOÀI KHƠI
[Thuận nghịch độc]
 
Êm tình thỏa ý diệu chùng lơi
Diễm ái trào dâng thắm đẹp đời
Thềm nắng tỏa đan mày mặt rỡ
Dạ lòng gieo cảm bọt bèo tơi
Thêm hò hẹn luyến thơm bừng cõi
Nguyện giữ gìn thương ngọt đắm lời
Mềm dịu sắc yêu tràn hạnh phúc
Đêm ngày mộng ước mãi hoài khơi
 
Khơi hoài mãi ước mộng ngày đêm
Phúc hạnh tràn yêu sắc dịu mềm
Lời đắm ngọt thương gìn giữ nguyện
Cõi bừng thơm luyến hẹn hò thêm
Tơi bèo bọt cảm gieo lòng dạ
Rỡ mặt mày đan tỏa nắng thềm
Đời đẹp thắm dâng trào ái diễm
Lơi chùng diệu ý thỏa tình êm
 
HANSY
*
BIỂN TÌNH
 
Êm dịu biển tình sóng vọng lơi
Ước mơ nàng nguyệt thiết tha đời
Thềm hoa mộng nở nguồn tươi sáng
Ngõ cụt thu sầu lá tả tơi
Thêm mãi gió mưa tràn ngập lối
Đợi luôn hoa bướm nhớ nhung lời
Mềm môi nụ trổ ngời ân nghĩa
Đêm tỏa nụ nồng thắm đượm khơi.
 
Khơi đượm thắm nồng nụ tỏa đêm
Nghĩa ân ngời trổ đóa môi mềm
Lời nhung nhớ bướm hoa luôn đợi
Lối ngập tràn mưa gió mãi thêm
Tơi tả lá sầu thu cụt ngõ
Thắm tươi nguồn nở mộng hoa thềm
Đời tha thiết nguyệt vầng mơ ước
Lơi vọng sóng nguồn biển dịu êm.
 
Trương Đức Hạnh
 
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến