Tổng hợp-ẨM THỰC 3 MIỀN

ẨM THỰC 3 MIỀN

Ẩm thực tưng bừng điệu véo von
Lành an bổ ích lại vuông tròn
Vào Nam lẩu nóng mùi thơm ngọt
Lại Bắc chiên ngời hạng biếc ngon
Bún Huế lừng danh màu sắc đượm
Miền Tây nổi tiếng vị hương giòn
Trên rừng dưới biển đầy muông thú
Luộc hấp quay xào đủ thứ con

Luộc hấp quay xào đủ thứ con
Vào ngay thưởng thức nóng thơm giòn
Thừa Thiên vị hến ôi càng tuyệt
Quảng Trị hương lòng thật quá ngon
Ghé lại Sài Gòn ăn lịm ngát
Rồi lên Đà Lạt uống vui tròn
Từ Nam chí Bắc trên đường Việt
Ẩm thực tưng bừng điệu véo von

HANSY
PHỞ BÒ TÁI NẠM 

Từ lâu món Phở lịm danh truyền
Á Mỹ Âu Hàn cũng bén duyên
Rộn rã mùi hương choàng nóng quyện
Triền miên ngũ sắc lộng thơm chuyền
Thăn bò ướm trụng vô cùng nhuyễn
Nước sốt thêm vào thật quá chuyên
Tuyệt phẩm nên nào ai kháo chuyện
Vì chăm thưởng thức vị ngon tuyền

Vì chăm thưởng thức vị ngon tuyền
Của những anh tài nấu giỏi chuyên
Ngát đượm chao lòng in chỗ luyến
Ngời thơm nức mũi nhớ nơi chuyền
Êm đềm tụng tán  bao lời chuyện
Rạng rỡ phô bày một nét duyên
Lọt đến hoàng cung vào thượng uyển
Từ lâu món Phở lịm danh truyền

HANSY 
GÀ BÓP RAU RĂM
[Ngũ độ]

Tiêu nồng rải chút liệu vừa cay
Thịt xé lườn săn những kiểu bày
Khỏa nhẹ nâng nhào xoay giữa muối
Pha đều ướm thả trộn cùng tay
Hành tây trỗ sắc thơm ngời đượm
Cổ cánh lèn hương thẫm ngọt dày
Cuốc lủi cây nhà men rượu đẫm
Răm ngò  rắc thoảng lộng mùi bay

Thức gỏi giòn thơm cũng dọn bày
Tiêu hành tỏi ớt dụng đừng cay
Gia lòng vị ngát làm ngơ mũi
Dẫn thịt hương nồng uốn chỉnh tay
Cổ lẫn cùng xương choàng đượm ấy
Bì chen với nạc trỗi ngon này
Rồi thêm rượu đế mời thân hữu
Lịm tỏa tâm hồn đã lắm thay

HANSY
CHÁO BỘT DIÊN SANH

Diên Sanh cháo bột xứng tên nầy
Thuở trước tưng bừng xúm lại đây
Sợi bánh bùi ngon dùng muỗng quẩy
Lươn tràu* béo mọng nhúng thìa quây
Rau mùi lộng ngát làm tâm ngậy
Ớt đỏ cay xè khiến dạ ngây
Nóng hổi môi mồm thơm thảo dậy
Cùng nhau chén sạch thỏa vui vầy

Cùng nhau chén sạch thỏa vui vầy
Thưởng thức ngay nè miệng sướng ngây
Phảng phất hồ tiêu lừng mũi dậy
Mơ màng vị húng tỏa mùi quây
Bàn trên sáu chị kêu ngoài ấy
Chỗ dưới năm chàng réo giữa đây
Phục vụ xa gần thơm thảo dấy
Diên Sanh cháo bột xứng tên nầy

HANSY
*cá lóc
CƠM HẾN THỪA THIÊN

Nồi cơm hến lạ thử chưa nè
Đặc sản danh rền khắp đó nghe
Ớt sả băm vào đâu miệng né
Hành tiêu trộn lẫn chớ môi dè
Chiên xào sực nức ngon lành nhẽ
Nấu tỏa thơm lừng thú vị he
Món ruột Thừa Thiên bùi lại rẻ
Cùng nhau xuống đũa bạn tui hè

Cùng nhau xuống đũa bạn tui hè
Vị ngát sông hồ đượm quá he
Lại tưởng bình dân nào chỗ ké
Ngờ đâu tuyệt tác chẳng ai dè
Đừng ham nuốt vội như giằng xé
Hãy nhớ ăn hiền giống để nghe
Có buổi về chơi thành phố Huế
Nồi cơm hến lạ thử chưa nè

HANSY
CAO LẦU HỘI AN

Xứ Quảng Cao Lầu món thật siêu
Mùi thơm tỏa ngát giữa hôm chiều
Mì dai lót dạ ngời bao kiểu
Nước ngọt ươm lòng thắm vị tiêu
Rộn rã nghe nhìn loang tuyệt diệu
Êm đềm thưởng thức quyện bồng phiêu
Hương tràn nức mũi nào đâu thiếu
Nóng sốt hòa chan cảnh diễm kiều

Nóng sốt hòa chan cảnh diễm kiều
Hiên ngoài lãng mạn rủ hồn phiêu
Mà nghe rộn rã từng âm điệu
Lại ước êm đềm những tiếng tiêu
Phú dậy thơm lừng bên rặng liễu
Tình dâng ngát đượm giữa nong chiều
Ngồi đây bất chợt lòng ta hiểu
Xứ Quảng Cao Lầu món thật siêu

HANSY
BÁNH THẬP CẨM NÈ
[Bánh ẩn-Toán]

BÈO mây tản bạt khổ đau về
Cuối ngả hoen tình KHÚC khuỷu lê
Cố chịu CAM lòng Đôi xước bế
Đành TRÔI rán dạ Tỷ chia kề
Dăm chiều ẩm ƯỚT đờ khôn kể
Vạn nẻo TIÊU điều phủ lặng mê
Quá vãng Từng đêm thầm dọ HỎI
Tàn TRO kỷ niệm phả Muôn bề

Lòng BAO kỷ niệm gợi Trăm bề
Vẫn KẸP kềm hồn Những dại mê
KHOÁI cảm ngày nao Ngàn rụng xế
Tình ĐA thuở nọ Nửa mong kề
Ba hồi GAI góc chờ câu kể
Mỗi độ nhu MÌ lặng bước lê
Rã ước TIÊU đời Dăm nỗi tệ
Đường khuya ĐÚC kết Vạn thương về

HANSY
CHÁO LÒNG CHỢ SÃI
[Ngũ độ]

Bảo đợi cùng nhau chỗ cháo lòng
Hương lừng nước thịt đẫm hồn mong
Gan thì béo ngậy trào sôi bỏng
Phổi lại ngời thơm tỏa đượm ròng
Rộn rã anh này hăm hở ngóng
Tưng bừng lão nọ mỏi mòn chong
Rau mùi ớt đỏ tuồn vô họng
Rượu đế bày ra nhấp một vòng

Rượu đế bày ra nhấp một vòng
Sao nàng chẳng lại khiến hồn chong
Nào mau hãy thưởng ngay còn nóng
Ấy lẹ vừa xơi đã chớm ròng
Vị thảo thơm lừng say nỗi ngóng  
Hương dào dạt trỗi bén niềm mong
Mà lâu lắc vậy làm chơ chỏng
Bảo đợi cùng nhau chỗ cháo lòng

HANSY
BÁNH XÈO THƯỢNG TỨ
[Sắc]

Ghi lòng Ngũ vị mặn mà ưa
Bột gạo đều khuôn Trắng đủ vừa
Bếp Đỏ rền vang ngùn ngụt chứa
Môi Hồng liến thoắng rộn ràng đưa
Ngời Xanh Diếp cá hoài năng lựa
Thẫm Biếc Ngò gai vẫn chẳng thừa
Tím rịm thân tình chung một bữa
Chiên Vàng nóng hổi đượm ngày mưa

Chiên Vàng nóng hổi đượm ngày mưa
Giá Trắng tinh khôi xực nỏ thừa
Đỏ rực Tôm đồng thơm lưỡi cứa
Xanh rờn Hứng Cải ngọt hàm đưa
Tiêu Huyền rộn rã nghe nồng ứa
Mắm Tía triền miên trỗi ngát vừa
Kéo Bạn xơi cùng tim Biếc nữa
Ghi lòng Ngũ vị mặn mà ưa

HANSY
MÓN DÊ HẢO HẠNG
[Dê]

DÊ nướng thơm lừng rướn thẳng đơ
DÊ thui lửa sạm lắng im chờ
DÊ hầm ngát đượm đâu chiều lỡ
DÊ luộc ngon bùi chẳng dịp lơ
DÊ xáo thêm hành eo bụng hở
DÊ chiên nhấp rượu trái tim đờ
DÊ xào kẹp với mì ăn đỡ
DÊ lẩu loang mùi khó thể ngơ

DÊ càng xáp trận khó làm ngơ
DÊ khoái dài chân nỏ mệt đờ
DÊ trẻ buồn sừng va chẳng nhớ
DÊ già sướng não ấp nào lơ
DÊ con tốt bụng luôn tìm mở
DÊ cụ nồng tim mãi ngóng chờ
DÊ ẩu chơi hoài đâu khiếp sợ
DÊ càn lắm nẻo có ngày đơ

HANSY
TÌNH PHỞ THỦ ĐÔ
[Ngũ độ]

Những ước về ăn Hà Nội phở
Đồng Nai nũng nịu gieo lòng nhớ
Chan nồng đắm dạ giữa mùi bơ
Khỏa đượm mê đời bên váng mỡ
Thịt tái thơm lừng rủ quãng mơ
Hương ngời ngát tỏa choàng duyên nợ
Phương trời cách khoảng mãi gần thơ
Vẫn mộng ngôi tình luôn biếc nở

Vẫn mộng ngôi tình luôn biếc nở
Dù cho cách quãng nào đâu sợ
Êm đềm ý bổng tựa vần thơ
Lả lướt hương nồng như vị mỡ
Mỗi sớm trôi bừng giữa nẻo mơ
Từng chiều phả lượn trong niềm nhớ
Tim lòng nhấp nhổm mãi hoài cơ
Những ước về ăn Hà Nội phở

HANSY
BÚN BÒ XỨ HUẾ

Cùng xơi bún Huế lịm thăn bò
Cứ xực nhanh vào bụng chớ lo
Ngọt dẻo như đường vừa xuống lọ
Ngời thơm tựa bánh mới ra lò
Mùi vương ngát đượm nào đâu chán
Sợi sánh dai mềm chẳng thấy no
Nếu muốn khơi tình lên thượng đẳng
Thì xin nhấm nháp một đôi vò

Mời nhau nhấm nháp một đôi vò
Chén sạch trong ngoài mãi tới no
Ớt đỏ thêm vào hương tỏa dậy
Ngò xanh liệu gác cọng vươn lò
Nồng tiêu rắc thoảng cay đừng sợ
Ngọt nước chan đầy đượm khỏi lo
Thưởng ngoạn Thần Kinh nhằm bụng đói
Cùng xơi n Huế lịm thăn bò

HANSY
CÁM ƠN GHÉ QUÁN

Cảm tạ vào ăn quán bạn bè
Xin người nhớ mãi ngõ đường nghe
Mời anh ngát đượm nhiều tô nhé
Tiếp chị ngời thơm lắm bát nè
Hối hả ra liền quân chẳng né
Âm thầm húp mạnh khách nào che
Hương lừng đặc sản tình quê mẹ
Khoái bụng tròn xoay sướng quá hè

Khoái bụng tròn xoay sướng quá hè
Tuy rằng đạm bạc mái dừa che
Nồng hương sực mũi hoài ưa nhé
Ngọt nước bào gan mãi nhớ nè
Ớt đỏ thêm rồi say giữa ré
Da vàng gượm nuốt ngậm mà nghe
Mùi thơm tuyệt hảo xin mời ghé
Cảm tạ vào ăn quán bạn bè

HANSY
TẢN MẠN VỀ PHỞ
[Thập thủ liên hoàn]
1.
Thơm lừng hảo hạng của trời cho
Nước Việt nào ai chẳng đũa dò
Tự Bắc cùng Nam đều thấu tỏ
Ngoài đường cuối chợ thảy đầy no
Nhiều anh tếu tợn gầm loang ngõ
Lắm ả đùa dai viết bỡn trò
Vợ mãi là Cơm bồ chính Phở
Tây Tàu cũng khoái tít thò lo
2.
Nấu Phở ngon lành thiệt khó nha
Gừng hong vị ướp trộn chung nà
Sôi bùng nạo sát làm dơ rã
Rửa lại ninh nhừ để ngọt ra
Thịt xắt vuông đều men thớ tỏa
Hành băm ngát lịm tủy xương hoà
Dùng ngay thật nóng hoài thơm dạ
Chén sạch dâng thèm quánh miệng ta
3.
Tuy rằng món phụ lắm người mê
Sợi bánh ngần trong khoái tận mề
Bắc chuộng xơi cùng khoanh quẩy rế
Nam hoài xực với vị đồng quê
Nhai xà lách nõn kèm rau quế
Tợp giá ngò thơm kẹp ớt bề
Thảo quả hồi tiêu hành củ nghệ
Tuôn vào ngậy béo đã đời ghê
4.
Nồng thơm Phở mãi tuổi xuân thì
Hễ nấu xin mời gái lĩnh đi
Bởi vạc hầm xương đều khẳm ký
Rồi dao thái thịt nặng như chì
Băm hành giã ớt giao liền chị
Tiếp nước lau bàn hợp nữ nhi
Chớ dại xen vào gu thẩm mỹ
Mà gây hỏng bét cả bao bì
5.
Khắc nữ nhiều ghê món Phở này
Tên thì chẳng đẹp kiểu Hoàng Mai
Nào đâu chỗ viết Hồng Hoa Cải
Chả thiết lòng chưng Nguyệt Cúc Lài
Rặt thấy quê mùa như Chột Vãi
Hay là xó chợ tựa Lùn Chai
Làm kiêu hổng thích danh ngời trải
Ghét bảng yêu kiều lả lướt bay
6.
Tìm vô quán Phở nhớ đôi điều
Bảng độc quê mùa ắt sẽ siêu
Xấu vẻ xương hầm ngon tuyệt diệu
Bền tay thịt nhúng ngọt yêu kiều
Quầy giao phái nữ thì xin kiếu
Bếp chọn ông già chẳng sợ điêu
Nhạt thắm dai mềm tuỳ cửa hiệu
Dùng nam lửa củi tốt hơn nhiều
7.
Khách xịn ưa dùng Phở Bắc thôi
Hầm xương rục rã tuyệt ngon nồi
Mùi hương chắc hẳn luôn giành mối
Nghệ thuật e rằng khó soán ngôi
Hoán vị miền Nam nhiều biến đổi
Tùy gu mỗi quán lắm tô bồi
Nguồn xanh giải nhiệt trưa chiều tối
Muốn ngọt gia đường cũng đượm môi
8.
Bây giờ hiện đại Phở nào ngon
Máy móc tùm lum giảm ngọt giòn
Tiện giản thêm vào queo quắt mọn
Cầu kỳ lãng tránh đượm đà non
Lò ga điện bếp thời gian gọn
Nước thịt dầu nêm chất lượng mòn
Ngũ vị hương Tàu vô mọi món
Thăng trầm thế sự nuối vàng son
9.
Gốc Phở lâu đời tại Bắc phương
Trăm năm tản mát ghé bao đường
Vào Nam tự thuở chia lìa hướng
Đến Pháp do thời thả lỏng cương
Sáng rực châu Âu tề cẩm chướng
Nồng thơm Mỹ quốc dậy thương trường
Giờ đây thế giới quen liều lượng
Món xịn quê nhà đẫm ngát hương
10.
Kết lại muôn lần Phở thắng Cơm
Ăn vào Phở lịm gấp mười Cơm
Nhờ hay trụng hấp Cơm nhường Phở
Bởi giỏi chiên xào Phở lướt Cơm
Ví dẫu Cơm hoài không nhấm Phở
Khi mà Phở gọi biệt từ Cơm
Đèo Cơm nguội sáng đi tìm Phở
Tối Phở đưa tình chả muốn Cơm

HANSY


Nhận xét

Bài đăng phổ biến