MẸ MÃI TRONG LÒNG

 
MẸ MÃI TRONG LÒNG
[Ngũ độ]
 
Thâm tình của Mẹ đẫm nguồn thương
Mãn kiếp bình an trải dặm trường
Vững sắt son ngời gương phẩm hạnh
Chăm lầm lụi khéo giữa tà dương
Tào khang kính cẩn tươi cười giọng
Đạo nghĩa từ bi sáng sủa đường
Đãi họ hàng luôn đầy thấu cảm
Tâm hồn khả ái tựa trầm hương
 
Tổ ấm phai dần những xạ hương
Từ khi dáng Mẹ gởi thiên đường
Càng chao đảo dạ ưu sầu mắt
Vẫn khát khao người được hưởng dương
Góc biển mù tăm dò dẫm mịt
Chiều hôm vắng bặt thở than trường
Lòng con vỡ nát vì cô độc
Nghịch cảnh chia lìa đẫm nhớ thương
 
HANSY
*
MẸ KÍNH YÊU
 
Ấp ủ trong lòng vẫn nặng thương
À ơi tiếng mẹ những canh trường
Êm đềm nguyệt sáng soi đời trẻ
Rạng rỡ mây hồng tỏ ánh dương
Bóng hạc hao gầy thêm mỗi tuổi
Tình ân rộng lớn trải bao đường
Cho dù cách biển trời miên viễn
Nghĩa cả con hoài vọng cố hương
 
Con đành lỗi hẹn hứa hồi hương
Giã biệt nhiều năm cách trở đường
Bởi nghĩa chưa tròn như ánh nguyệt
Nhưng tình vẫn sáng tựa vầng dương
Dìu qua nỗi cực nhiều đêm trắng
Bỏ hết niềm đau những đoạn trường
Hạnh phúc nào hơn từ mẫu tử
Cho lòng lắng đọng cả trời thương
 
Minh Hien





Nhận xét

Bài đăng phổ biến