HẢO MỘNG MÔI TÌNH

 
HẢO MỘNG MÔI TÌNH
[Ngũ độ]
 
Ảo giác môi tình lượn giữa mây
Người ơi hiệp cẩn ước sum vầy
Say vòi vĩnh giấc ngời hương lửa
Trỗi khát khao lòng mượt cỏ cây
Mộng cảm bồng lai vần vũ níu
Vườn yêu ngẫu hứng nỉ non đầy
Đêm huyền diệu sáng bừng hoa mỹ
Mãn kiếp tơ hồng thoả dựng xây
 
Cung tình ảo diệu quyết lòng xây
Lẽ sống cầm thư thật đủ đầy
Cảm xúc hồi xuân mời mọc ngãi
Cưng chiều quyến rũ dập dềnh cây
Mùi bay bổng dạ choàng mơ nũng
Sắc dỗ dành tim khởi mộng vầy
Hạnh phúc cau trầu mong thỏa mãn
Âm đàn cổ tích lộng trời mây
 
HANSY
*
NGỌT NGÀO LAY
 
ANH   kìa gió gợn sóng cùng mây
      giọt sương rơi trải ngõ này
THẤY  nhộn lòng ơi ngào ngọt đẫy
HOA    cười dạ hỡi thắm nồng say
TÌNH   chan chứa dệt niềm mơ ấy
ĐUA    dạt dào đan mộng ước đầy
SẮC    dịu môi hồng xao xuyến dậy
NỞ      ngàn hạnh phúc đậm đà xây
 
NGỌT   mát hương đời nghĩa đượm xây
NGÀO   thơm ước vọng nhớ đong đầy
NHƯ      lời mộng rót êm nồng vẫy
NHỮNG tiếng yêu mời lịm đắm say
CÁNH    gửi hoan bừng môi diễm ấy
THIỆP    trao ngời rạng mắt thơ này
XUÂN     mơ mãi thắm tình vươn đẫy
HỒNG    nước xanh trời quấn quyện mây.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến