PHƯỢNG NGÀY XƯA CŨ

 
PHƯỢNG NGÀY XƯA CŨ
[Thuận nghịch độc]
 
Ngây ngất lịm hồn phả nhớ thương
Dịu êm chiều ấy đẹp xinh đường
Đầy mong ngóng gặp hoài mơ dáng
Diễm phất phơ về mãi lộng hương
Đây đó gởi tình khao khát nghĩa
Nữa ai còn bạn đón đưa trường
Gầy hao vở sách tìm xưa cũ
Mây gió thoảng lòng dậy vấn vương
 
Vương vấn dậy lòng thoảng gió mây
Cũ xưa tìm sách vở hao gầy
Trường đưa đón bạn còn ai nữa
Nghĩa khát khao tình gởi đó đây
Hương lộng mãi về phơ phất diễm
Dáng mơ hoài gặp ngóng mong đầy
Đường xinh đẹp ấy chiều êm dịu
Thương nhớ phả hồn lịm ngất ngây
 
HANSY
*
NỮ SINH
 
Vương lòng nỗi nhớ gửi tầng mây
Ngưỡng cửa nằm im bóng guộc gầy
Trường cũ khắc tim ghì ủ lại
Phượng già in dấu giã từ đây
Hương dào dạt gió theo tà mỏng
Tượng võ vàng sân phủ nắng đầy
Phường phố cảnh yên bình lặng vẫn
Thương hoài cứ mộng tuổi khờ ngây
 
Ngây khờ tuổi mộng cứ hoài thương
Vẫn lặng bình yên cảnh phố phường
Đầy nắng phủ sân vàng võ tượng
Mỏng tà theo gió dạt dào hương
Đây từ giã dấu in già phượng
Lại ủ ghì tim khắc cũ trường
Gầy guộc bóng im nằm cửa ngưỡng
Mây tầng gửi nhớ nỗi lòng vương
 
Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến