TRẺ MÃI KHÔNG GIÀ


TRẺ MÃI KHÔNG GIÀ

Bốn chục nhưng nàng vẫn cứ tươi
Hàm răng trắng nõn loáng khi cười
Yêu kiều mắt đẹp nồng mây tỏa
Rạng rỡ môi hồng diễm nét khơi
Tóc lả nghiêng chiều đan gió mượt
Lòng thơm kết bạn chuốc trăng ngời
Liền tay đoán mộng thì ra quẻ
Trẻ mãi không già dẫu mấy mươi
*
Trẻ mãi không già dẫu mấy mươi
Tình yêu rực lửa khiến tim ngời
La đà cảnh sắc an nhàn thưởng
Giục giã thơ lòng lãng mạn khơi
Hướng nghĩa bồi duyên hoài ý lộng
Bình tâm tạo phước để môi cười
Nhìn qua lại tưởng vừa đôi tám
Bốn chục nhưng nàng vẫn cứ tươi

HANSY
*
DẤU ẤN TUỔI BỐN MƯƠI

Dấu ấn khi nàng tuổi bốn mươi
Nhành hoa nở rộ nét bung ngời
Tâm còn sáng đủ tim hồng gợi
Sắc cũng xinh vừa vẻ ngát khơi
Chẳng khát khao gì êm ả sống
Hằng tin tưởng đấy hả hê cười
Ngày mai sẽ đến lòng vui nhận
Nếm trải thăng trầm ủ nét tươi.
*
Nếm trải thăng trầm ủ nét tươi
Cần tâm thấu hiểu hé môi cười
Ru ngàn nốt nhạc từng đêm dỗ
Giữ một câu tình mỗi buổi khơi
Lối sỏi êm màu luôn dạm thắm
Vườn thơ đỏ lửa vẫn thêm ngời
Nay vừa ngó lại mà hưng phấn
Dấu ấn khi nàng tuổi bốn mươi.

Minh Thoan _ Đình Lượng

Nhận xét

Bài đăng phổ biến