CHI NỮA MƠ TÌNH


CHI NỮA MƠ TÌNH

Người ơi khắc khoải đuối kinh cầu
Vội nỡ buông tình luống bể dâu
Lấp phủ triền thơ lìa ước vọng
Vùi chôn khúc nhạc trỗi mơ sầu
Trầm hương rã rượi mờ say ngát
Hạnh phúc ê chề khó giữ lâu
Vỡ mộng nhàu thương tìm rượu đốt
Trăng thề rụng cánh quặn buồn sâu
*
Trăng thề rụng cánh quặn buồn sâu
Dõi mắt trông chừng vắng mịt lâu
Vạn nẻo hoang tàn tim rớt lạc
Ngàn canh tức tưởi dạ đơm sầu
Chi còn rộn rã loang bờ mộng
Chỉ thấy tiêu điều úa ruộng dâu
Huyễn ảo mù sương lòng quạnh quẽ
Người ơi khắc khoải đuối kinh cầu

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến