NẾU HIỂU ĐÃ DỪNG


NẾU HIỂU ĐÃ DỪNG
[Tiệt hạ]

Mải miết đau buồn chỉ khiến sưng
Hằng khuya rạn buốt kiểu tê chừng
Người ta phụ rẩy nên lòng khựng
Bạn hữu hoài can ấy dạ dừng
Ngán ngẩm cung tình dang dở đứng
Ê chề vũ khúc thẫn thờ ngưng
Ngày xưa được cả trăng làm chứng
Cứ ngỡ nồng mê sẽ mãi từng
*
Cứ ngỡ nồng mê sẽ mãi từng
Ai dè gió bão khiến tình ngưng
Nào hay lạc nẻo đờ tê khựng
Hẳn biết hòa thơ đã kịp dừng
Ngoảnh mặt đường yêu rồi bị bứng
Thay lòng ngõ nhớ lại dồi sưng
Thì thôi vĩnh quyết vì tim chựng
Thảm thiết sầu đau sợ quá chừng

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến