DANG DỞ KHÚC TÌNH


DANG DỞ KHÚC TÌNH
[Thuận Nghịch-Giao cổ]

Đâu nữa mộng tình úa nhạt thơ
Vỡ toang đời héo vụn mong chờ
Sầu dâng phím dỗi lòng chao nguyện
Tủi dội tim hờn cõi lụn mơ
Trầu lạc ngãi xiêu hồn nát rữa
Gió lìa trăng dạt trí mòn xơ
Câu từ bạt nhớ hoen nồng mặn
Cầu ước lỡ thương quãng mịt mờ
*
Mờ mịt quãng thương lỡ ước cầu
Mặn nồng hoen nhớ bạt từ câu
Xơ mòn trí dạt trăng lìa gió
Rữa nát hồn xiêu ngãi lạc trầu
Mơ lụn cõi hờn tim dội tủi
Nguyện chao lòng dỗi phím dâng sầu
Chờ mong vụn héo đời toang vỡ
Thơ nhạt úa tình mộng nữa đâu

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến