DỖI GIẬN MÊ LẦM


DỖI GIẬN MÊ LẦM
[Ngũ độ]

Vào yêu  ngỡ hưởng dày ân đức
Té thẫn thờ đau cùng khổ cực
Lắm quãng mi hờn dạo quẩn quanh
Nhiều khuya dạ nản sầu thao thức
Tâm buồn nhạt nhẽo sắc dần hao
Nghĩa hẻo ê chề tim rất bực
Rã rượi đêm ngày nẻo nát tan
Đời xem chả khác luồn trong vực
*
Đời xem chả khác luồn trong vực
Ủ rũ vành tim thêm tức bực
Chẳng nữa hôm nào mộng ngát bay
Đâu còn thuở nọ đêm dài thức
Đường danh ngắc ngoải rụi thơm nồng
Nẻo ngãi chia lìa lâm túng cực
Huyễn muội mê lầm cứ tưởng thơ
Vào yêu  ngỡ hưởng dày ân đức

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến