TRĂNG SÁNG VƯỜN CHÈ


TRĂNG SÁNG VƯỜN CHÈ
[Thuận nghịch độc]

Là lượt ánh trăng sáng ngập tràn
Rạng bừng thơ biếc cảnh mù tan
Đà xanh trải đượm lồng duyên sắc
Bổng mượt thùa êm lượn khúc làn
Đa cuội nhớ nồng chan chứa trẩy 
Nguyệt vầng mơ diễm hẹn hò lan
À ơi vọng tiếng dìu thơm ngọt
Và mộng khởi yêu giữa hát đàn
*
Đàn hát giữa yêu khởi mộng và
Ngọt thơm dìu tiếng vọng ơi à
Lan hò hẹn diễm mơ vầng nguyệt
Trẩy chứa chan nồng nhớ cuội đa
Làn khúc lượn êm thùa bổng mượt
Sắc duyên lồng đượm trải xanh đà
Tan mù cảnh biếc thơ bừng rạng
Tràn ngập sáng trăng ánh lượt là

HANSY
*
LÀ...

Là khúc nhạc êm ngọt đẫm tràn
Thỏa hồng mơ đợi ấm chiều tan
Đa lòng xuyến dạ say nồng nhạn
Ngã mộng lâng hồn lịm đắm lan
Đà nhớ cảnh dâng ngời gió đoạn
Đã mong niềm gợi thắm mây làn
À môi ngọc trải tình phiêu lãng
Và sóng quyện lay bổng vút đàn
*
Đàn vút bổng lay quyện sóng và
Lãng phiêu tình trải ngọc môi à
Làn mây thắm gợi niềm mong đã
Đoạn gió ngời dâng cảnh nhớ đà
Lan đắm lịm hồn lâng mộng ngã
Nhạn nồng say dạ xuyến lòng đa
Tan chiều ấm đợi mơ hồng thỏa
Tràn đẫm ngọt êm nhạc khúc là...

Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến