HIỆP CẨN MÙA THƯƠNG


HIỆP CẨN MÙA THƯƠNG

Hiệp cẩn mùa thương đẹp lắm rồi
Xin đừng bão tố kẻo tình trôi
Thời gian mãi đượm trăng dìu gió
Kỷ niệm hoài ghi buổi ghé đồi
Giục giã mơ choàng say ấp phượng
La đà mộng ước dệt thành đôi
Từng đêm rộn rã trời hương phấn
Diễm lệ mầm yêu dạ trẩy chồi
*
Diễm lệ mầm yêu dạ trẩy chồi
Mai này một chỗ sống cùng đôi
Chiều nghiêng khoác bạn nào ra phố
Nắng lượn cầm tay mãi dạo đồi
Mặc kệ trần gian vừa biến đổi
Đâu màng thế sự sẽ luồn trôi
Trầu cau sánh lễ mời hai họ
Hiệp cẩn mùa thương đẹp lắm rồi

HANSY
*
TA ĐÃ CHỌN NHAU

Chọn nhau mãn kiếp nguyện yêu rồi
Thệ hứa trong lòng...chẳng buột trôi
Nếu muốn chùm duyên nằm giữa dạ
Thì mang bóng nguyệt dấu chân đồi
Lời vương nghĩa trọng lần chung gối
Tiếng quyện tim hồng buổi sánh đôi
Những chuyện bên đời luôn hoá giải
Rừng hoa thắm mãi nẩy muôn chồi!!
*
Rừng hoa thắm mãi nẩy muôn chồi
Ngát lựng hương tình mộng kết đôi
Tháng hẹn hoài reo nhằm phía biển
Mùa thương vẫn lắng chạm sau đồi
Duyên mình đã gá thường nên hiểu
Phận đấy.. năng choàng chớ để trôi
Nũng nịu dăm phen càng trọng quý
Chọn nhau mãn kiếp nguyện yêu rồi.

Đình Lượng _ Minh Thoan

Nhận xét

Bài đăng phổ biến