HỠI LÃO SƯ TIỀN



HỠI LÃO SƯ TIỀN 

Mày sao ác vậy hỡi sư tiền
Quấy rộn tâm hồn khiến đảo điên
Giữa bạn lơ là vô số kẻ
Ngoài tim phá hoại biết bao miền
Mê mù cướp giật  trò đâm chém
Ngớ dại tranh giành kiểu xáo chiên
Lạc bước vào nơi đầy cát bụi
Trần gian sấp ngửa lụy ưu phiền
*
Trần gian sấp ngửa lụy ưu phiền
Gạo thiếu đau thừa não bị chiên
Bạc mướn  vừa vô liền đổi chủ
Đồng thuê mới lĩnh đã thay miền
Thêm trời hạn hán càng đong khổ
Lại đất mưa dầm suýt nổi điên
Mảnh giấy bàn tay rồng rắn vẽ
Mày sao ác vậy hỡi sư tiền 

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến