MÃI NÍU VÙNG THƯƠNG

MÃI NÍU VÙNG THƯƠNG

Níu nhé người à siết chặt tay
Để mơ luôn tím mộng canh dài
Tương tư thuở ấy hoài vang vọng
Đốm lửa hong tình ai có hay.
 
Níu nhé tim lòng dỗ giấc say
Đừng vương sầu đẫm, chớ hờn cay
Mùa trăng vẫn thế, ngời trong gió
Óng ánh xuân tình mướt mát thay.
 
Níu nhé tình xưa đượm mãi hoài
Giữa đời ru mộng chẳng thèm ai
Vần thơ ngày cũ trầu cau ấy
Lóng lánh trong nhau ngọt mát dài.
 
Níu nhé hôn đầu chớ ngoảnh xa
Cho thơm hương lửa dậy quanh nhà
Ríu ra trò chuyện nồng tưới mới
Vẫn mãi chao lòng giữa dạ ta.
 
HANSY
*
HẸN MAI
 
Mai về bậu nhớ nắm bàn tay
Dắt díu cùng nhau ước mộng dài
Tuổi đá ngày xanh hoài thắm đượm
Ru hời giấc ngủ trọn đời hay
 
Đôi mình hẹn nhé mãi nồng say
Giá buốt đông sang hạ len ngày
Vẫn ngọt đong đầy vui khoé mắt
Ru đời hạnh khởi ngọt ngào thay
 
Người ơi này nhé mãi thương hoài
Nói nhỏ anh về chuyện mối mai
Thưa mẹ cùng cha trầu ngỏ ý
Thắm duyên hai đứa chuyện lâu dài
 
Mai về khoảng cách chẳng còn xa
Hai đứa ngày sau sẽ một nhà
Bếp lửa bập bùng cùng tụi nhỏ
Ru đời anh nhé vọng bài ca.
 
Kiều Trang


Nhận xét

Bài đăng phổ biến