THƯƠNG NHỚ NGOÀI XA

THƯƠNG NHỚ NGOÀI XA

Người ờ kia thương kẻ ở đây
Hay chăng niềm nhớ cũng đong đầy
"Biết bao giờ... ?" hỏi lòng run rẩy
Cho thỏa tình gởi với gió mây

Cũng ước cùng nhau nói một lời
Mà sao khó thế, hỡi người ơi
Thời gian gần cạn, người yêu hỡi
Tâm sự vương lòng, hãy nói thôi!

Sao giấu mãi cái nhớ thương nhau
Sao không tìm đến chuyện trầu cau
Thắc thỏm từng đêm hoài dạ nẫu
Để rồi tim ấy nặng u sầu.

Bao nỗi hờn duyên, hỡi tình ơi
Hay là qua quýt để rồi thôi
Nếu thật lòng, chớ làm tim tội
Để những dòng thơ cũng oải rồi.

HANSY


*
NÀO HAY

Bóng đợi nghiêng chờ bậu vẫn đây
Niềm thương sơị nhớ quyện tim đầy
Mà nghe trống ngực hồn còn ngỡ
Ước nhỏ duyên nồng rạng trời mây

Hãy ướm ngày kia giấc mộng lời
Ta về lối nhỏ hạnh phúc ơi
Chung tay kết ngỏ niềm tin hỡi
Hiệp cẩn tương quỳnh...đơn giản thôi

Có lẽ đôi mình phải cần nhau
Anh về ngỏ ý dạm trầu cau
Thưa cha nhủ mẹ cho giai ngẫu
Kẻo lỡ ngày kia tuổi chớm sầu

Nhắn nhủ ơi tình nhắn nhủ ơi
Nẻo nhớ cần nhau hay chỉ rồi
Đừng như cá vàng lơ lửng lượn
Bàng hoàng chết ngập ...đắng lòng trôi.

Kiều Trang

*
CHỈ RIÊNG EM

Nay em riêng một góc trời
Nhớ thương ngày cũ rối bời ruột gan
Một thời em đã vương mang
Dòng sông bến nước chứa chan ân tình
.

Nay em riêng chỉ một mình
Mắt nhoà ngấn lệ khi tình sang sông?
Buồn không anh hỡi ! buồn không?
Nhìn con đò cũ chạnh lòng nhớ ai.

Nay em riêng mối u hoài
Tình xưa lịm chết, còn ai thương mình?
Nếu đời là ánh bình minh
Người ơi sao nỡ dứt tình cùng em?

Tím Hoàng Hôn


Nhận xét

Bài đăng phổ biến