THUỞ ẤY MẸ CÒN 999999999999999999999999999999999999999999999999

 


THUỞ ẤY MẸ CÒN
[Trắc-Ngũ độ]
 
Mơ hoài thuở ấy đang còn Mẹ
Cổ tích ru hời vang thật khẽ
Lúc phổng phao nhoài dạ mẫu an
Khi đờ đẫn nép tay người lẹ
Đền ơn xã hội chỉn chu mời
Đáp nghĩa bà con hào hiệp sẻ
Sẵn thiện tâm ngời cảm xúc sâu
Ngôn từ đối đãi luôn nhè nhẹ
 
Những buổi vui đùa trong nắng nhẹ
Đàn con lượn giống bầy chim sẻ
Thơm nồng lúa gặt sõng soài êm
Vững chắc tay làm năng nổ lẹ
Việc đảm đang ngày sắc rã bươm 
Đêm trằn trọc giấc từng ho khẽ
Giờ không có được thuở sinh tiền
Vĩnh cửu thời gian giành bóng  Mẹ
 
HANSY
*
LỜI RU MẸ
 
Hãy ngủ ngoan nào không quấy mẹ
Chìm trong giấc mộng vờn khe khẽ
Hàng tre kẽo kẹt phất phơ mềm
Cánh võng êm đềm đưa đẩy lẹ
Hỡi dấu yêu ngàn buổi đợi trông
Nào thương quý vạn lần chia sẻ
À ơi! Giọt nắng trải qua thềm
Thoảng gió lời ru thầm thĩ nhẹ
 
Lời ru dỗ giấc cò bay nhẹ
Nghĩa nặng ân tình cơm áo sẻ
Tạc mãi vào tim để sáng ngời
Ghi hoài đến tuổi càng mau lẹ
Làng quê ruộng lúa trải thêm dài
Xứ sở non ngàn vang vọng khẽ
Xúc động làm sao mỗi buổi về
Dâng trào ký vãng nơi lòng mẹ
 
Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến