GỌI DẬY YÊU THƯƠNG


GỌI DẬY YÊU THƯƠNG

Gọi tên em vang vọng giữa đất trời
Cho khúc hạnh đậm lời mang thương nhớ
Tan vào nhau để mặn nồng rạng tỏ
Vạn niềm yêu bừng rỡ giữa chiếu chăn.

Hãy cùng nhau vũ khúc với trăng ngàn
Xây mộng đẹp trên vừng than cháy bỏng
Để lòng say lượn lờ trong hảo mộng
Thơm mãi hoài lồng lộng khúc tình nương… 

Mình bên nhau ngào ngọt đủ trăm đường
Hương mãi ngát dẫu đêm dài canh vắng
Để mùa thương chẳng bao giờ yên lặng
Bởi khối tình nồng mặn với thời gian.

Cho tình ta lộng lẫy giữa vô vàn
Luôn quanh quẩn trong vành tim dấu ái
Mãi tha thiết dẫu cách ngăn xa ngái
Đợi Ta về, Em nhé, hái trường xuân…

HANSY 
*

ẢO MỘNG TRÙNG DƯƠNG

Gọi mà chi xa thẳm cách biển trời
Biển khao khát đẫm lời thương luyến nhớ
Hong tơ sợi giữa nắng hồng sáng tỏ
Vẫn xô bờ từng con sóng lăn tăn

Dấu yêu ơi trùng trùng vẫn ngập tràn
Anh có biết nàng Muống luôn khát bỏng
Giữa biển sóng nghìn trùng nuôi ảo mộng
Sẽ đợi chờ chàng Biển chốn trùng dương

Ước mà chi con sóng rẽ đôi đường
Đừng chờ đợi, đợi chờ ai đêm vắng
Nàng Muống hỡi con sóng nào yên lặng
Vẫn rì rào biển mặn mãi thời gian

Tìm mà chi chờ đợi giữa muôn ngàn
Hoài công đấy lâu đài xây trên cát
Đừng đợi nữa hàng dương giờ xao xác
Sóng hôn bờ ..khao khát ...Lại chia xa.

Kiều Trang

Nhận xét

Bài đăng phổ biến