DƯỚI TRĂNG ĐẦU NGÕ

 
DƯỚI TRĂNG ĐẦU NGÕ
[Trắc-Ngũ độ]
 
Dẫu bị trầm luân nào dám bỏ
Tình sâu bởi ánh trăng thề nọ
Mơ bàng bạc phả đắm hồng tơ
Mộng khẽ khàng ươm luồn trảng gió
Cảm hứng say bừng lãng mạn hôn
Nàng thơ ước hẹn yêu kiều tỏ 
Đêm buồn khó ngủ dạo tìm ai
Giả bộ qua về nơi cuối ngõ
 
Xiêu lòng buổi hẹn trăng đầu ngõ
Giọng dễ thương ngào mơ ước tỏ
Cảm xúc xuân tình rộn rã đôi
Ôm ghì ngọc nữ êm đềm gió
Thơm giòn giã ngọt đá vàng kia
Sũng ngất ngây nồng hương lửa nọ
Mộng tưởng thành thân lễ cưới ngời
Nàng luôn diễm tuyệt làm sao bỏ
 
HANSY
*
ƯỚC MỘNG CHUNG TÌNH
 
Tình yêu ấy cũ xin đừng bỏ
Hãy khắc lời trao thề buổi nọ
Để mỗi lần say lịm khướt chờ
Cho từng phút mộng cuồng quay nhớ
Qua ngày vướng lụy chẳng tàn tro
Lại tháng mang sầu không nhạt vỡ
Giữ nhé người ơi nẻo hẹn hò
Và xây kỷ niệm thời chung ngõ
 
Gió lạnh giăng về bên nẻo ngõ
Làm cho quãng hẹn càng thêm nhớ
Tàn đêm tựa cửa ngắm sương mờ
Suốt cảnh ngồi hiên nhìn nguyệt vỡ
Ước sẽ hoài say buổi hẹn hò
Và mơ mãi đắm lần thương nọ
Ta mình quyện quấn giữa dòng tơ
Mãn cuộc ai về không dám bỏ.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến