CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO

 
CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO
[Ngũ độ]
 
Thiết nghĩ hoàng hôn phải vậy rồi
Xuân tình úa rã nhạt bờ môi
Hồn run rẩy khép dần quên mộng
Tuổi ngậm ngùi than đã hết mồi
Kết liễu vàng son trằn trọc bủa
Hao mòn thể phách bập bềnh trôi
Dù cho cuộc sống nhiều thay đổi
Tổ ấm trầu cau vẫn chọn ngồi
 
Thuyền hoa thuở ấy mãi chung ngồi
Mặc bão kim tiền phủ cuốn trôi
Lẽ sống ôn hoà thoang thoảng gọi
Quỳnh tương huyễn diệu nỉ non mồi
Thương bàng bạc toả hiền khô dáng
Cảm thiết tha bừng trĩu nặng môi
Dẫu gió mưa đời chuyên xảo quyệt
Tình yêu vẫn đẹp tất nhiên rồi
 
HANSY
*
MÂY CHIỀU
 
Thời gian bạc tóc của anh rồi
Những nếp nhăn kìa đậu ở môi
Mắt cũng dầy lên nhiều vẩn đục
Và thân đã mọc khắp da mồi
Người ơi gió lộng từng hôm nổi
Dạ hỡi mưa gồng mấy buổi trôi
Vẫn vút cung trầm bay bổng nhịp
Chiều nay lặng lẽ chúng ta ngồi
 
Chiều nay lặng lẽ chúng ta ngồi
Ngắm cảnh mây bồng lãng nhẹ trôi
Lại nghĩ lời thương hòa nóng hổi
Rồi mơ chữ nhớ quyện êm mồi
Hoài mong mộng ấy không mờ cảnh
Mãi ước hương này chẳng nhạt môi
Dẫu một mai càng thêm lớn tuổi
Thời gian bạc tóc của anh rồi.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến