MƠ NGÀY SUM HIỆP

 
MƠ NGÀY SUM HIỆP
[Giao cổ-Nhạc]
 
GIỜ quặn tim buồn phủ mặt ngây
ĐÀNH quên kỷ niệm đã hoen gầy
LÌA mơ ước cũ ngùi tâm sự
XA biệt ân tình vỡ dựng xây
THẾ trĩu tàn dư lòng nhỏ lệ
NHÂN rêm bão tố nhạn chia bầy
SẦU như thuốc độc làm ô nhiễm
ĐAU khổ tuôn trào mãnh liệt quây
 
HẸN thề thuở đó khải hoàn quây
EM nhé bồng lai sẽ hiệp bầy
KIẾP phận tơ hồng mơ ngãi kết
SAU này thượng uyển quyết lòng xây
TA dìu lả ước bồi thêm nụ
NHÌN đượm vào tim mộng bớt gầy
THẤY cả đường bay luồn hạnh phúc
NHAU tình quấn quyện đẫm khờ ngây
 
HANSY
*
MÙA THU LÁ BAY
 
MÙA vàng xuống phố đẹp thơ ngây
THU đến hanh hao giọt nắng gầy
LÁ rụng chiều hoang đùa giỡn cửa
BAY vào mắt liễu gợi tình say
ANH theo gió thoảng về qua ngõ
ĐÃ hẹn hương mùa gửi tóc bay
ĐI mãi cho người mong mỏi đợi
RỒI ngày tháng bỏ tựa thoi quay
 
VỠ giọt sương hồng buổi hạ quay
TAN vào cảnh mộng giữa hoa bay
ÔI thương một thuở cùng thơ đắm
BAO nhớ trong lòng với chữ say
GIẤC ngủ không tròn tim thổn thức
MỘNG mơ còn đọng nét hao gầy
LỨA đồng bạn kết tình chưa ngỏ
ĐÔI ngả chia đường mắt dại ngây
 
Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến