KHÚC VŨ MÊ NỒNG

 
KHÚC VŨ MÊ NỒNG
[Ngũ độ]
 
Tình thơ khả ái đẫm hương ngời
Ngẫu hứng mê cuồng mộng chẳng vơi
Diệu vỗ về nhau hoài cảm ý
Giòn bay bổng dạ mãi yêu đời
Đài trang gợi cảm êm đềm lướt
Cổ tích hoang đường lãng mạn khơi
Quyến rũ bồng lai tròn thoả nguyện
Hằng đêm tản bộ ngắm sao trời
 
Hấp dẫn tài hoa buổi đẹp trời
Âm đàn ảo diệu giữa trùng khơi
Mơ cầm sắt hợp la đà cảnh
Mộng nghĩa tình trao gởi gắm đời
Sũng ngất ngây lòng thân yểu điệu
Thơm giòn giã ý nhịp đầy vơi
Cười duyên diễm lệ nồng ân ái
Khoái cảm hồi xuân mãi rạng ngời
 
HANSY
*
CHO ĐƯỢM KHÚC TÌNH
 
Trải nữa vào thương vị thắm ngời
Cho đời ướt đẫm mật nồng tươi
Màu môi sẽ ngọt ngào huơng gợi
Vẻ mắt cùng xanh đượm sắc cuời
Đó dệt say mềm cung diễm đợi
Đây lồng lịm đắm quãng tình khơi
Bình an khúc nhạc chờ duyên tới
Lộc biếc chồi xanh uyển đất trời
 
Lộc biếc chồi xanh uyển đất trời
Muôn ngàn sắc nở giữa trùng khơi
Vùng mây nũng nịu tình khiêu gợi
Nẻo gió làm duyên ái ghẹo cười
Trỗi nhịp cho vừa cung đắm khởi
Đan lời để khớp điệu giòn tươi
Vần thơ lả lướt hòa trong đợi
Trải nữa vào thương vị thắm ngời.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến