KHÚC TÌNH HỒI TƯỞNG

 
KHÚC TÌNH HỒI TƯỞNG
[Ngũ độ]
 
Kỷ niệm tơ hồng mãi khắc lâu
Vườn khuya vẳng lại khúc tiêu sầu
Cho trằn trọc nhớ lòng xơ vữa
Khiến nỉ non bừng ngãi đậm sâu
Ngõ cụt sa lầy chao đảo rát
Tình ca vỡ mộng ngả nghiêng nhầu
Tim hờn giận suốt buồn âm ĩ
Quá vãng xa mù tận đẩu đâu
 
Xuân tình bỗng lạc biết tìm đâu
Để mặn nồng xưa trỗi úa nhầu
Mộng cảnh điêu tàn chua chát trẽn
Tim lòng thảm hại bẽ bàng sâu
Bèn rong ruổi bút vào quên lãng
Cũng tập tành thơ cốt giải sầu
Cải thiện tâm hồn thêm khoáng đãng
Xa lìa oán hận đã từ lâu
 
HANSY
*
ĐỘC THOẠI
 
Khuôn vàng ai tạc dưới cô lâu
Một nửa tương tư một nửa sầu
Réo rắt dế khoe đôi cánh gọi
Lờ mờ sương bám nhuỵ hoa xâu
Không người lối cũ hồn xa lạ
Thiếu rượu môi khô lệ úa nhàu
Biết có khi mô thi nhập mộng?
Để tình bớt luỵ bớt thương đau
 
Để tình bớt luỵ bớt thương đau
Độc thoại mà tâm cũng nát nhàu
Bến nước chờ trăng rêu kín phủ
Mom hồ liễu rủ gió hanh xâu
Mong lời ước thệ lòng vươn đến
Nhớ cảnh trùng lai mắt đượm sầu
Ướt giấc thu say ta lạc lõng
Bạc ngàn sao lẻ chốn quỳnh lâu!
 
Nguyễn Hoài Bảo Thi

Nhận xét

Bài đăng phổ biến