HUYỄN MỘNG TÌNH THU

 
HUYỄN MỘNG TÌNH THU
[Thuận nghịch độc]
 
Thu diễm dệt thề hiệp tóc tơ
Lộng hương bừng sắc cảnh xa mờ
Mù lơ lửng nguyệt vờn say đắm
Rạng thiết tha lòng khảm ước mơ
Ru vọng dáng quỳnh lưu luyến cảm
Lỡm yêu gò phụng khát khao chờ
Bù thương siết chặt vầy chăn gối
Du mộng thỏa tình giữa thẩn thơ
 
Thơ thẩn giữa tình thỏa mộng du
Gối chăn vầy chặt siết thương bù
Chờ khao khát phụng gò yêu lỡm
Cảm luyến lưu quỳnh dáng vọng ru
Mơ ước khảm lòng tha thiết rạng
Đắm say vờn nguyệt lửng lơ mù
Mờ xa cảnh sắc bừng hương lộng
Tơ tóc hiệp thề dệt diễm thu
 
HANSY
*
THU MỘNG
 
Thu vàng nguyệt ánh lộng trời tơ
Trú vĩnh ngàn sương ngạn bóng mờ
Mù mịt sắc hoa hương chạm nhớ
Nhạt nhoà mây khói biển vào mơ
Ru tình khảm lạnh môi ngào luyến
Vỗ sóng tiêu hoang giấc đợi chờ
Bù lại tiếc thương mà lẻ bóng
Du hành nẻo vạn úa hồn thơ
 
Thơ hồn úa vạn nẻo hành du
bóng lẻ mà thương tiếc lại bù
Chờ đợi giấc hoang tiêu sóng vỗ
Luyến ngào môi lạnh khảm tình ru
Mơ vào biển khói mây nhoà nhạt
Nhớ chạm hương hoa sắc mịt mù
Mờ bóng ngạn sương ngàn vĩnh trú
Tơ trời lộng ánh nguyệt vàng thu
 
Nguyễn Hoài Bảo Thi

Nhận xét

Bài đăng phổ biến