TRỞ GIẤC MƠ TÌNH

 
TRỞ GIẤC MƠ TÌNH
[Ngũ độ]
 
Nẫu ruột canh trường trở giấc đêm
Mà nghe vọng khẽ ánh trăng thềm
Tim vòi vĩnh luyến càng tê dại
Nỗi nhớ nhung về chẳng dịu êm
Diệu ảo trầm hương lờ lững ngát
Thường xuyên cảnh mộng véo von mềm
Tìm trong kỷ niệm màu xưa cũ
Chỉ tội cho lòng đẫm xót thêm
 
Môi đào mãi ước thoả nồng thêm
Cảm xúc hoài luôn trĩu ngọt mềm
Mộng tưởng yêu kiều nao nức sũng
Ngôn tình mát rượi vỗ về êm
Càng chao đảo quét làm hoang dạ
Bỗng nghẹn ngào dâng trải tím thềm
Rượu dỗ tâm hồn lem trắc ẩn
Âm thầm đối diện giữa màn đêm
 
HANSY
*
ĐÊM SẦU
 
Mong người khắc khoải rượu tàn đêm
Trải nỗi buồn trông nguyệt trước thềm
Ngó bể men đời duyên vẫn đượm
Soi bầu mật ái khoảng nào êm
Mơ màng bóng liễu trơ hồn lạnh
Phảng phất hình mai nẫu dạ mềm
Giữa cuộc trần ai đầy trắc trở
Nghe lòng thổn thức giận hờn thêm
 
Nghe lòng thổn thức giận hờn thêm
Mắt tủi buồn lăn những giọt mềm
Lỡ phím tơ chùng không dịu bổng
Sa bầu nghĩa cạn chẳng nồng êm
Cầu sương ngọn gió lùa bên hẻm
Quán cỏ vầng trăng đậu giữa thềm
Chỉ có cung đàn rung lặng lẽ
Mong người khắc khoải rượu tàn đêm.
 
Dung Nguyên

Nhận xét

Bài đăng phổ biến