'Vua dầu mỏ' Rockefeller dạy con thấm thía: Cuộc sống là đấu
trường, muốn thành công phải biết thông minh một cách ngu ngốc
John Rockefeller là tỷ phú đầu tiên trên thế giới, doanh nhân vĩ đại nhất
nước Mỹ và là “vua dầu mỏ” được thế giới công nhận. Công ty dầu mỏ do ông thành
lập vẫn là một trong những công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới. Vào thời kỳ đỉnh
cao, ông độc quyền 80% ngành lọc dầu của Mỹ và 90% ngành kinh doanh đường ống dẫn
dầu.
Năm 14 tuổi, Rockefeller đặt ra 2 mục tiêu: một là lớn lên trở thành tỷ
phú, hai là sống đến trăm tuổi. Rockefeller qua đời vào ngày 23 tháng 5 năm
1937, thọ 98 tuổi. Mục tiêu thứ hai của anh ấy có thể nói là đã đạt được phần lớn.
Và sự giàu có của ông còn vượt xa mục tiêu đầu tiên đó. Theo Forbes, sau
hơn 100 năm John D. Rockefeller trở thành tỷ phú đầu tiên của nước Mỹ với đế chế
Standard Oil, gia tộc này vẫn sở hữu số tiền lên đến 11 tỷ USD.
Bill Gates, người giàu nhất thế giới, thậm chí còn coi Rockefeller là thần
tượng duy nhất của mình: “Người hùng kiếm tiền trong tâm trí tôi chỉ có một cái
tên, và đó là Rockefeller”.
Có thể thấy, John D. Rockefeller là người có thể làm chủ và tạo nên vận mệnh
của chính mình thông qua nỗ lực. Của cải chỉ có thể truyền lại ba đời; đạo đức
có thể truyền lại hơn mười đời.
Gia tộc Rockefeller đã tồn tại được 7 thế hệ nhưng vẫn là một trong những
gia đình giàu có nhất thế giới sau hơn 100 năm. Sở dĩ con cháu của Rockefeller
có thể tiếp nối vinh quang và thành công của gia tộc đến nay là nhờ sự giáo dục
gia đình mà họ nhận được từ nhỏ.
Rockefeller không chỉ là một doanh nhân thành đạt mà còn là một người cha
dạy dỗ con rất tốt. Bởi vì ông biết rõ rằng không phải tiền bạc có thể mang lại
cho đứa trẻ hạnh phúc suốt cuộc đời mà chính là một nhân cách hoàn chỉnh, một
trái tim kiên cường và những thói quen sinh hoạt tốt.
Lời dạy thấm thía
Ông đã để lại 38 bức thư cho con trai, những lá thư này thực sự ghi lại
những thành tựu của Rockefeller trong việc tạo ra huyền thoại về sự giàu có. Chẳng
hạn, Rockefeller đã nói trong bức thư thứ 14 gửi con trai: Nếu muốn thành công,
con phải là một người "thông minh ngu ngốc".
Vị tỷ phú từng chia sẻ: "Con trai, trên thế giới chỉ có 2 loại người
thông minh: Những người sử dụng trí thông minh của chính mình, như nghệ sĩ, học
giả, diễn viên; và những người sử dụng trí thông minh của người khác, như các
nhà quản lý, lãnh đạo".
Kiểu người thứ 2 cần một khả năng đặc biệt - khả năng chiếm được trái tim
của mọi người. Nhưng nhiều nhà lãnh đạo lại là những "kẻ ngốc thông
minh". Họ nghĩ rằng để chiếm được trái tim của mọi người, họ phải dựa vào
mệnh lệnh từ trên xuống. Đều này không những không giành được quyền lãnh đạo mà
còn làm giảm đi rất nhiều. Vì mọi người đều nhạy cảm với việc bị coi thường, và
sẽ mất đi động lực nếu bị coi thường.
Một con lợn có thể trèo cây nếu được khen ngợi. Những nhà quản lý, lãnh đạo
hay những người giỏi lèo lái người khác luôn là người rộng lượng. Họ biết nghệ
thuật tôn trọng và khen ngợi người khác. Điều này có nghĩa là họ phải cho đi bằng
cảm xúc. Những nhà lãnh đạo có cảm xúc sâu sắc sẽ giành chiến thắng cuối cùng
và nhận được sự tôn trọng hơn từ cấp dưới.
Người không có kiến thức cuối cùng cũng vô dụng, nhưng người có kiến thức
rất có thể sẽ trở thành nô lệ của kiến thức. Mọi người cần biết rằng mọi kiến
thức sẽ chuyển hóa thành định kiến, kết quả là tâm lý bảo thủ một chiều, cho rằng
“tôi hiểu”, “xã hội là như vậy”. Với cảm giác “hiểu biết” sẽ mất đi hứng thú muốn
biết. Không có hứng thú, động lực tiến về phía trước sẽ mất đi, và tất cả những
gì chờ đợi sẽ chỉ là sự nhàm chán.
Tuy nhiên, bị chi phối bởi lòng tự trọng và danh dự, nhiều người có luôn
cảm thấy khó khăn khi nói “họ không hiểu”. Dường như việc xin lời khuyên của
người khác là điều xấu hổ, và họ thậm chí còn coi sự thiếu hiểu biết là một tội
lỗi.
Trải nghiệm của người giàu luôn có phần bí ẩn. Nếu muốn hiểu họ, ngoài cơ
hội tiếp xúc cá nhân vô cùng quý giá, việc duy nhất còn lại là đọc tiểu sử và
tài liệu họ để lại.
Cảnh giác tư duy cố định không biết thích nghi
Trong một bức thư khác gửi tới con, tỷ phú John Rockefeller chia sẻ:
"Đừng bao giờ làm người lập kế hoạch mà chỉ vận dụng phương tiện mà hãy là
người tư duy chiến lược linh hoạt. Tư duy tích cực là chìa khóa để bứt
phá".
Xiềng xích là ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, chúng ta sẽ gặp phải nhiều
nút thắt và khó khăn khác nhau. Đôi khi những kế hoạch chúng ta lập ra không thể
ứng phó được với một số tình huống bất ngờ, vì vậy chúng ta cần trở thành một
người suy nghĩ linh hoạt.
Mọi người không thể hoàn toàn dựa vào các kế hoạch khác nhau được thực hiện
trong giai đoạn đầu, vì điều này sẽ hạn chế phương hướng mà chúng ta có thể suy
nghĩ về các vấn đề. Một khi tư duy đã được củng cố, chúng ta không thể linh hoạt
trong cách cư xử và làm việc, điều đó sẽ chỉ khiến ta rơi vào tình thế tiến
thoái lưỡng nan.
Trong thư của mình, Rockefeller có viết thế này: "Những ngư dân
không khôn ngoan chỉ biết câu cá cần có mồi nên sau khi chuẩn bị nhiều mồi, họ
nghĩ mình có thể ngồi đợi cá cắn câu. Tuy nhiên, thực tế không như họ mong đợi.
Trong quá trình đánh bắt, họ sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của thời tiết bất
cứ lúc nào nếu không điều chỉnh chiến lược, họ sẽ không thể đánh bắt được cá.
Những người có lối suy nghĩ này thường cư xử cứng nhắc và không muốn lắng
nghe ý kiến của người khác nên khó tiến bộ. Nếu xung quanh bạn có những người
như vậy, hãy cố gắng đừng kết bạn thân thiết, vì họ sẽ chẳng giúp ích được gì
cho bạn mà còn gây ra rắc rối không đáng có".
Tư tưởng “ăn bữa trưa miễn phí”
Trên thế giới không có bữa trưa nào miễn phí. "Những người thích ăn
những bữa trưa miễn phí, một ngày nào đó, bạn sẽ phải trả giá đắt", vị tỷ
phú bày tỏ.
Nếu một người luôn nghĩ đến việc đạt được thứ gì đó mà không được gì,
theo thời gian, người đó sẽ mất đi ý thức đấu tranh độc lập. Khi không có ai sẵn
lòng giúp đỡ, người này sẽ hoàn toàn chìm xuống, và tương lai sẽ không thể thuận
lợi.
Trên đời không có bữa trưa miễn phí. Đừng chỉ nhìn bề nổi của mọi việc.
Đôi khi những tranh chấp lợi ích ẩn chứa phía sau có thể khiến chúng ta bước
vào vực thẳm vô tận. Xã hội thật tàn khốc, những người có suy nghĩ tiêu cực rất
dễ bị đào thải. Nếu xung quanh bạn có những người như vậy thì hãy tránh xa càng
sớm càng tốt bởi đơn giản, cuộc sống là một đấu trường.
Nhận xét
Đăng nhận xét