ĐẪM KHÚC HỒNG DUYÊN

 
ĐẪM KHÚC HỒNG DUYÊN
[Ô thước-Ngũ độ]
 
Người yêu gợi cảm tất nhiên rồi
Thoả nguyện bao lần cũng khát thôi
Ngãi vấn vương bồi như cảnh mộng
Lòng nao nức dõi tựa chim mồi
Mê hồn ảo giác li kỳ điệu
Huyễn diệu xuân tình ngất ngưởng môi
Cứ mỗi đêm về mơ kỷ niệm
Làn hương quyến rũ dạo leo đồi
 
Quyến rũ làn hương mở địa đàng
Con đò ảo giác mộng cùng sang
Hồi xuân ngọc nữ mơ màng gối
Cảm xúc bồng lai giục giã chàng
Bướm nỉ non khều say vũ điệu
Chim vòi vĩnh nựng xáp kiều trang
Mùi thơm quá vãng hoài chao lượn
Vọng tưởng tàn canh đẫm nhớ nàng
 
HANSY
*
MẠNH MẼ MƠ NÀO
1
Phận phúc ngàn xưa đã định rồi
Cam đành nhận lĩnh trót lòng thôi
Danh cầu chớ tưởng mà sinh bệnh
Lợi tính đừng mong kẻo hóa mồi
Tỉnh giấc xin ban tròn cái mạng
Khuyên mình níu giữ thắm làn môi
Ngày mai sẽ đến ngàn hi vọng
Mạnh mẽ nào em trải bước đời.
2
Thầm mơ hạnh phúc cõi thiên đàng
Chỉ những hương nồng với xốn xang
Chẳng mãi lo phiền hôm thiếu nợ
Hoài không chán nản lúc xa chàng
Lâu đài lộng lẫy xinh ngàn vẻ
Cuộc sống êm đềm thắm vạn trang
Nhẹ nhõm tâm hồn phơ phới dạo
Thầm mơ hạnh phúc cõi thiên đàng.
 
Minh Thoan

Nhận xét

Bài đăng phổ biến