TÌNH SỬ HOA BỈ NGẠN

 TÌNH SỬ HOA BỈ NGẠN
[Ngũ độ]
 
Nghe đồn Bỉ Ngạn tách lìa nhau
Cũng tại lòng yêu quá sẩm màu
Bởi phạm thiên đình tim mãi buốt
Tuy đày hạ giới não hoài đau
Là hoa thuốc độc nhiều bi thảm
Khiến giữa tình nhân phải biệt nhàu
Dẫu nặng ân nguyền qua tỷ kiếp
Nhưng rồi chẳng được kết ngày sau
 
Địa phủ tê lòng dõi trước sau
Chờ duyên mỏi mắt phận chai nhàu
Tàn phai chữ ước làm tim khổ
Lỡ mộng trăng thề hái quả đau
Rực lửa nên hồn gieo lắm bão
Ngời hương khiến ngãi dậy tươi màu
Thiên tình sử đẹp mà ngang trái
Mãn kiếp hai người chẳng gặp nhau
 
HANSY


HOA BỈ NGẠN
 
Hoa và lâ khỏi được gần nhau
Bởi thế lìa xa thẫm nhạt màu
Vãng địa bao lần nên tủi buốt
Lên trời mấy bận hẳn buồn đau
Bầm gan tím ruột tâm hoài thảm
Gối mỏi mình khom dạ mãi nhàu
Nặng gánh ân tình khơi đỏ não
Sông dài kẻ trước lẫn người sau
 
Trước lẫn chưa tường gọi kẻ sau
Dòng trôi bến lở khiến mi nhàu
Thân hình đỏ rực không bền sắc
Cội búp vàng bươm chẳng giữ màu
Cảnh thấy mà thương chờ gạn nẫu
Duyên hòa lại nhớ cưỡng vùi đau
Đời chia cách họ lòng thêm khổ
Mãi cứ phơi cành biệt trở nhau
 
Hương Lan





Nhận xét

Bài đăng phổ biến