ĐÁNH CỜ GIỮA KHUYA

ĐÁNH CỜ GIỮA KHUYA
[Tếu dzui-Ngũ độ]
 
Cảnh mộng dâng trào giữa xuống lên
Tình lang ngọc nữ thở nhanh rền
Say vòi vĩnh níu lòng hăng quậy
Đắm mải mê chờm giọng khẽ rên
Ngải nựng phờ râu suồng sã khoái
Bùa yêu mãnh liệt khít khao bền
Tàn canh gió lạnh mà chưa thoả
Đổ sụm thân hình vẫn sát bên
 
Hương nàng huyễn diệu sát kề bên
Mãnh hổ tình nhân sức thật bền
Hưởng thụ sâm rừng ngây ngất quẫy
Mê cuồng ảo giác đẫn đờ rên
Hồn mơn trớn cợt trong bèo diễm
Bưởi phập phồng khoe giữa sấm rền
Cám dỗ phơi bày không thể nhịn
Nên vừa sụm xuống đã đòi lên
 
HANSY
*
SÓNG TÌNH
 
Ru tình gió bổng cuộn trào lên
Vỗ nhịp cuồng quay sóng đổ rền
Nốt nhạc phiêu bồng mê mẩn xõa
Cung đàn lãng mạn đắm nồng rên
Này phương trải nhé mơ về cạnh
Nẻo hỡi đan nào mộng đến bên
Vũ điệu ngàn thương cùng nhớ quẩy
Lời thơ quấn chặt mãi lâu bền.
 
Nguyện mãi về sau chỉ thắm bền
Ta mình quyện quấn ở gần bên
Làm cho nụ ái tròn hương lửa
Sẽ khiến môi tình thỏa nhịp rên
Gõ mạnh lời yêu hòa vút bổng
Thùa nhanh chữ nhớ hợp vang rền
Người ơi cất giọng cùng nhau thỏa
Khúc nhạc say mềm gảy nữa lên.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến